Lan tỏa trên mạng xã hội:

Quán nướng ở TP. HCM phục vụ cơm trưa miễn phí cho người nghèo

26/06/2023 09:37 GMT+7

Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã ghé đến một quán nướng ở Q.5, TP.HCM ăn trưa miễn phí. Họ được nhân viên quán tiếp đón nhiệt tình và có những bữa trưa ngon miệng.

Câu chuyện về quán nướng mỗi trưa đều phát cơm cho người khuyết tật, lượm ve chai, bán vé số… được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình và để lại nhiều bình luận cảm kích tấm lòng của chủ quán.

Quán nướng ở TP. HCM phục vụ cơm trưa miễn phí cho người nghèo   - Ảnh 1.

Mọi người nhận cơm rất trật tự

"Muốn giúp người nghèo"

Quán nướng nằm ở địa chỉ 159 Trần Tuấn Khải (P.5, Q.5), 10 giờ sáng, khi chúng tôi đến đã có nhiều người đợi đến giờ ăn trưa. Họ đến quán không phải ăn đồ nướng mà sẽ ăn cơm vì ở đây có phục vụ bữa trưa miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mọi người xếp hàng và được nhân viên trao tận tay những phần cơm trưa. Quán có bày biện bàn ghế để họ ngồi ăn tại chỗ. Hôm nay, mọi người ăn cơm trắng, gà kho, canh rau. Ăn hết phần cơm trong khay, không ít người chưa no nên đã đến xin thêm cơm, nhân viên vui vẻ lấy thêm.

Chị Lý Hà Phương Linh (23 tuổi, chủ quán) cho biết quán nướng mở cửa từ 16 giờ và có phục vụ bữa trưa miễn phí cho người nghèo. Việc làm ý nghĩa này được quán thực hiện từ mùa dịch và kéo dài đến nay. Quán nướng mở tất cả các ngày trong tuần và phát cơm trưa miễn phí từ thứ hai đến thứ sáu. "Tôi chỉ có mong muốn đơn giản là giúp người nghèo có những bữa cơm ngon. Tôi cũng rất vui khi nhìn các bác, các cô chú đến ăn với tâm trạng phấn khởi. Tôi cũng dặn nhân viên đứng bếp phải hoan hỉ, cởi mở với mọi người", chủ quán chia sẻ. 10 giờ 30, hơn chục bàn của quán kín chỗ, ai cũng cười nói rôm rả, vui vẻ.

Quán nướng ở TP. HCM phục vụ cơm trưa miễn phí cho người nghèo   - Ảnh 2.

Quán nướng ở TP. HCM phục vụ cơm trưa miễn phí cho người nghèo   - Ảnh 3.

Việc phát cơm miễn phí được quán thực hiện khoảng 3 năm nay

Toàn bộ chi phí nấu cơm trưa được trích từ lợi nhuận của quán. Thời gian đầu nhiều người chưa biết đến quán, nhân viên cũng nhắc thấy ai khó khăn cứ đến ăn cơm cùng mọi người. Đợt dịch Covid-19, quán chỉ phát mang về, còn hiện tại mọi người có thể ngồi lại ăn trực tiếp.

"Làm hoài không chán"

Bà Nguyễn Thị Cưng (45 tuổi, nhân viên quán nướng) cho hay 8 giờ 30 mỗi ngày, bà đến quán nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn. Từ 9 giờ, có người đã đến đợi để nhận cơm nên bà phải nhanh tay để họ không đợi lâu. Mỗi ngày, quán phát khoảng 80 - 90 phần ăn. Thực đơn của các bữa đều được nhân viên thay đổi liên tục để tránh đơn điệu, dễ chán. 

"Nhân viên của quán chia ca làm để đảm bảo phục vụ tận tình khách ăn cơm trưa và ăn đồ nướng vào chiều tối. Buổi trưa thấy bà con đến ăn cơm tôi rất vui, nên làm hoài không chán. Tôi muốn cô chú, những người khó khăn hơn có thêm niềm vui, sự sẻ chia trong cuộc sống", bà Cưng chia sẻ.

Quán nướng ở TP. HCM phục vụ cơm trưa miễn phí cho người nghèo   - Ảnh 4.

Cũng theo bà Cưng, có những thực khách rất đặc biệt. Họ đến ăn cơm xong và tình nguyện ở lại phụ giúp nhân viên phát cơm, dọn dẹp với tinh thần hào hứng, cởi mở. Bà rất trân quý tình cảm của họ dành cho quán. Dù vất vả nhưng gần 3 năm qua, quán luôn cố gắng để làm hài lòng mọi người.

Bà Lâm Muối (78 tuổi, ở Q.5) lưng đã còng, ngồi ăn cùng bàn với nhiều vị khách lớn tuổi khác. Bà nhận bào sợi rau muống cho các quán ăn, mỗi ngày được khoảng 3 - 7 bó, mỗi bó được trả 6.000 đồng. Tiền kiếm được không nhiều nên bà thường xuyên đến quán ăn cơm trưa miễn phí. "Tôi thấy cơm ở đây rất ngon, gà nấu mềm, người già dễ ăn. Bình thường tôi không ăn sáng, đến tầm trưa đói quá phải chạy qua đây. Ở quán được mọi người phát cơm miễn phí nên tôi đỡ tiền ăn trưa, mấy người xung quanh vừa ăn, vừa nói chuyện như người một nhà", bà Muối chia sẻ.

Bà Dung (64 tuổi, ở Q.5) bày tỏ: "Cơm ngon mà đồ ăn cũng ngon. Tôi biết quán cơm này lâu rồi, hôm nào tiện đường sẽ ghé vào ăn". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.