Rooney nổi cáu với HLV Van Gaal

17/04/2016 06:56 GMT+7

HLV của Manchester United ông Louis van Gaal thừa nhận, Wayne Rooney đã tức giận với việc bị thay ra vào phút 67 trong trận đấu gặp Aston Villa vào tối qua.

HLV của Manchester United ông Louis van Gaal thừa nhận, Wayne Rooney đã tức giận với việc bị thay ra vào phút 67 trong trận đấu gặp Aston Villa vào tối qua.

Rooney nổi cáu với Van Gaal khi bị thay ra - Ảnh: AFP
Nếu như trong trận M.U gặp West Ham, Rooney chỉ được tung vào sân ở phút 90 thì trong trận gặp đội bóng bét hạng Aston Villa, chân sút này được tham gia thi đấu ngay từ đầu.
Sau 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối thì đây là trận chính thức đầu tiên của R10. Do vậy, anh đã thi đấu khá hăng hái để tìm lại cảm giác bóng sau khoảng thời gian ngồi ngoài quá lâu.
Nhưng ông thầy người Hà Lan đã quyết định thay đội trưởng bằng Jesse Lingard và Rooney đã khó chịu ra mặt. “Gã Shrek” tỏ ra hằn học với HLV khi không được thi đấu trọn vẹn 90 phút dù anh vẫn còn đủ sức.
“Anh ấy đã tức giận với tôi vì anh ấy muốn chơi đủ 90 phút. Nhưng các bạn có thể thấy, anh ấy đã để mất bóng nhiều lần trong hiệp 2. Anh ấy đã không thi đấu trong thời gian dài và chỉ tập 3 ngày là không đủ”, Van Gaal giải thích với báo chí về quyết định thay người của mình.
Rooney bị thay ra ở phút 67 và anh tỏ ra không mấy hài lòng - Ảnh: AFP
“Anh ấy đã chơi rất tốt trong hiệp một nhưng sang hiệp 2 thì Rooney đuối dần. Điều đó không có gì phải ngạc nhiên vì nhịp của Premier League là rất cao và anh ấy đã không đá đúng với năng lực sẵn có. Nhưng tôi sẽ không khó chịu với anh ấy. Việc anh ấy tức giận cho thấy một tinh thần rất tốt ở đây”, HLV của M.U cho hay.
Ngoài vấn đề của Rooney, Van Gaal còn cho hay đã có ý định thay Marcus Rashford. Tiền đạo trẻ đã thi đấu gần như trọn vẹn 12 trận liên tục và ông đang lo lắng cho tình trạng thể lực của “măng non”, nhất là khi Premier League đang bước vào giai đoạn nước rút.
Tiền đạo trẻ giành suất đá chính của Anthony Martial trong trận đấu tối qua đã ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng khá nhọc nhằn cho “Quỷ đỏ” trước đội bóng bét hạng Aston Villa. Ông thầy người Hà Lan tỏ ra không hài lòng với hiệu suất của các học trò.
Rashford trong lần thứ 7 lập công cho M.U - Ảnh: AFP
“Tôi nghĩ rằng M.U đã chơi quá chậm. Aston Villa là đội có tổ chức phòng thủ rất nhanh chóng. Do vậy, bạn cần phải chơi nhanh để có những khoảng trống nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó.
Nhưng tôi đã rất hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên. Đó là sự phối hợp rất tốt khi Rooney chuyền bóng cho Antonio Valencia và Rashford đã xuất hiện kịp lúc để chuyển hóa đường chuyền thành bàn thắng”.
Dù giành được 3 điểm trọn vẹn nhưng một lần nữa, M.U lại chiến thắng theo phong cách rất ru ngủ. “Quỷ đỏ” hiện vẫn xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 56 điểm, cách đội xếp thứ 4 là Arsenal đang có 59 điểm. Riêng địch thủ cùng thành phố Man City đã leo lên vị trí thứ 3 khi chiến thắng 3-0 trước Chelsea và đang có 60 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.