Trên tiếng gà gáy trưa
Rượu tưới đầm cơn nắng
Mùa xuân đã bỏ người trên những ngọn cây thay lá
Tiếng chiêm chiếp theo bóng mây mùa đông thất lạc tìm về
Cánh đồng ê hề nắng
Dưới gốc lúa lùn trứng ốc chùm núp bóng
Mùa đã chảy theo sông
Tiếng dầm ghe đua chọc chân cát hụt
Những người mạng thủy đi dưới tháng ba
Hoa gạo hứng nhiều cơn mưa trời đang tới
Trên gò dậy trắng đơm bông
Tiếng ho vòng quanh chuỗi cườm cam thảo
Em bé nắm tay mẹ trèo lên lưng ngựa
Tiếng bò gọi theo vàng cả ngọn đồi
Tháng ba thức dậy bước chân hoa xoan
Những lời chưa nói chìm theo giấc ngủ
Cổ nhân bước vào cơn mộng
Hỏi ngày mai đã thức chưa?
Bình luận (0)