Đừng tưởng bở!

22/01/2006 22:39 GMT+7

Một phụ nữ 25 tuổi đã bị cảnh sát London (Anh) bắt sau khi phát hiện cô này khai giả sơ yếu lý lịch để xin làm việc cho điện Buckingham, nơi Nữ hoàng Elizabeth II sinh sống.

Hóa ra cô này là một phóng viên của tờ báo lá cải nổi tiếng của Anh: News of the World, muốn thâm nhập vào tòa cung điện uy nghi để viết bài. Tờ báo sau đó cho biết cô phóng viên tên B.Usher của họ đang "hành nghề nhà báo hợp pháp để điều tra về an ninh tại cung điện". Đây có lẽ là cú "gỡ gạc" của News of the World sau khi tờ lá cải đối thủ là Daily Mirror từng có phóng viên giả làm người hầu để làm việc ở điện Buckingham trong suốt 2 tháng hồi năm 2004. Những bài viết của Mirror sau đó về tình hình an ninh lỏng lẻo ở cung điện, đăng tải ngay trước thềm chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ, đã gây được nhiều sự chú ý. Bị một vố quá đau, lần này, giới chức an ninh Anh có lẽ đã thận trọng hơn trước mấy anh nhà báo nhiều chuyện. Tuy nhiên, News of the World khẳng định Usher bị phát hiện chẳng phải vì công tác an ninh đã được cải thiện mà vì bị một tờ báo đối thủ chơi xỏ: Họ đã báo cho điện Buckingham biết "âm mưu" này. (Reuters)

K.O

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.