Hành hương về Mecca và những ước mơ dang dở

19/01/2005 21:30 GMT+7

Cứ vào dịp đầu năm mới, tín đồ Hồi giáo từ khắp năm châu lại hành hương về thánh địa Mecca và Medina của Ả Rập Xê Út để được hít thở không khí vùng đất thiêng. Theo ước tính, số người tham dự năm nay không dưới 2 triệu.

Trước dòng thác người cuồn cuộn đó, chính quyền Ả Rập Xê Út đã huy động tới 50.000 nhân viên an ninh với sự hỗ trợ của 9.000 máy quay tự động - gắn ở những khu vực "nhạy cảm" - để bảo vệ lễ hội. Trong 2 ngày đầu tiên, chưa có vụ lộn xộn đáng kể nào xảy ra nhưng cảnh sát đã bắt giữ nhiều người hành hương không có giấy tờ hợp lệ.

Theo thống kê của các tổ chức quốc tế, mỗi năm có hàng chục, thậm chí hàng trăm người chết (vì bệnh tật, tai nạn, bạo động và nhiều nguyên nhân khác) trong các cuộc hành hương về Mecca. Báo Okaz của Ả Rập Xê Út cho biết số người chết tại lễ hội năm nay đã lên đến 112. Năm 1998, số người thiệt mạng là 180, năm 1997 là 350, năm 1994 là 270, năm 1990 là 1.400 và năm 1987 là 400.

Lễ hội hành hương Mecca, bắt đầu ngày 18/1 và sẽ kéo dài 5 ngày, là sự kiện có ý nghĩa hết sức lớn đối với mỗi tín đồ đạo Hồi. Có người chắt chiu cả đời chỉ để đủ tiền tới Mecca một lần trước khi chết. Năm nay, có những người mãi mãi không thực hiện được ước mơ của mình vì trận đại hồng thủy ngày 26/12. Anh Mat Saleh, một ngư dân 50 tuổi sống tại Aceh (Indonesia), đã dành dụm đủ tiền cho chuyến đi đến Ả Rập Xê Út. Hôm 25/12, gia đình đã tổ chức tiệc tiễn Saleh lên đường nhưng chuyến đi chưa được thực hiện thì cơn sóng dữ ập tới, cuốn trôi vợ chồng anh. Bà Samsidar Usman, chị gái của Saleh, nói rằng mình sẽ quyết đến Mecca một chuyến để thực hiện ước nguyện của em trai. Tuy nhiên, đó chỉ là dự định tương lai bởi năm nay bà Usman cũng đã trắng tay và phải đến ở tại trại cứu tế như hàng trăm ngàn người dân Aceh khác.

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.