Cầu thủ U.16 Việt Nam được đưa đi... ngâm đá

22/07/2016 14:17 GMT+7

Sáng ngày 22.7, sau cữ điểm tâm, toàn đội U.16 Việt Nam tập trung tại tầng hầm của khách sạn Rain Rock ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Các cầu thủ người thì mặc áo thi đấu, người cởi trần quấn khăn tắm co ro.

Tại tầng hầm, 2 trợ lý bác sĩ Đoàn Ngọc Tuấn và Lê Xuân An đã chuẩn bị sẵn 3 chiếc bể tắm dạng phao khí được đổ đầy nước và đá lạnh. Vòi xịt nước cũng đã sẵn sàng trong "tình trạng chiến đấu".
Lần lượt từng cặp vận động viên một sắp hàng theo lượt cùng ngồi vào ngâm mình, chính xác là phần thân dưới, trong phao nước lạnh đổ đầy đá.
Có người tỏ ra khá bình tĩnh như Trọng Long, Thanh Bình, Ngọc Tiến... Thậm chí còn nóii cười vui vẻ. Nhưng cũng có những anh "yếu vía" sợ lạnh thì lại co ro thu mình trong lớp khăn tắm dày cộm.
Khá ngạc nhiên là trong danh sách sợ lạnh ấy lại có tiền vệ Hữu Thắng. Trên sân cỏ, tiền vệ đang khoác Viettel chơi dũng mạnh, tinh quái và cực kỳ kỹ thuật. Ấy vậy mà khi bước vào trong phao ngâm đá Hữu Thắng liên tục hít hà vì lạnh. Một số đồng đội khác của anh còn quấn khăn kín hết cổ để đỡ lạnh.
Khuôn mặt căng thẳng của các tuyển thủ U.16 Việt Nam trong bể ngâm đá Linh Phương
Theo lời một trợ lý, đây là lần đầu tiên tuyển U.16 Việt Nam được hưởng "đãi ngộ" này. Bác sĩ Đoàn Ngọc Tuấn chia sẻ: "Theo khoa học đã chứng minh thì việc ngâm đá sau khi thi đấu sẽ giúp các cầu thủ tránh được rất nhiều nguy cơ chấn thương vì quá tải.
Những chiếc phao này được Liên đoàn bóng đá Việt Nam trang bị cho đội tuyển. Mỗi ngày chúng tôi dùng khoảng 10-12 bao tải đá để cho các em ngâm". 
Bác sĩ Lê Xuân An xịt nước "rã đông" cho trung vệ Ngọc Tiến và tiền đạo Khắc Khiêm Linh Phương
Bác sĩ Tuấn nói thêm: "Hôm nào đội đá xong sớm sẽ cho ngâm ngay. Còn nếu đá trễ quá, như ngày 21.7 về đến khách sạn đã 21 giờ và ai cũng mệt lả và đói thì sẽ ngâm sớm vào buổi sáng. Cứ mỗi em sẽ ngâm 7 phút".
Bất chấp lịch thi đấu dày đặc với mật độ 2 ngày một trận, qua 6 trận đấu, tuyển U.16 Việt Nam hiện vẫn bảo toàn lực lượng đầy đủ. Không có ca chấn thương nào, bất kể những trận đấu dưới trời nắng gắt với các đối thủ mạnh như Úc, Malaysia, Phillipines...
Hình ảnh tuyển U.16 Việt Nam ngâm đá tại khách sạn Rain Rock
Bác sĩ Lê Xuân An tắm nước mát cho các cầu thủ vừa ngâm đá xong Linh Phương
Tiền vệ Trọng Long vui vẻ trong bồn ngâm nước đá Linh Phương
Trung vệ Thanh Bình và tiền đạo Khắc Khiêm cười nói trong bể đá Linh Phương
Trong khi tiền vệ Hữu Thắng có biểu lộ đầy cảm xúc khi bước vào bồn ngâm Linh Phương
 
Cả đội ngâm đá tại tầng hầm của khách sạn Linh Phương
Có thể thấy khá nhiều cầu thủ trang bị khăn tắm dày để chống lạnh Linh Phương
Có 3 bồn ngâm bằng phao khí được VFF trang bị cho U.16 Việt Nam Linh Phương
HLV Thế Anh đi kiểm tra độ lạnh để tiếp đá khi cần thiết Linh Phương
Lạnh quá! Linh Phương
Thủ môn Đinh Thế Long tranh thủ đạp xe vừa vui vừa làm nóng trước khi... lâm bồn Linh Phương
Bác sĩ Đoàn Ngọc Tuấn đổ thêm đá vào phao để đảm bảo độ lạnh Linh Phương
Một chiếc phao tắm thế này đủ để 2 người ngồi đối diện nhau Linh Phương
Trước U.16 Việt Nam, các đàn anh U.19, U.23 và tuyển Việt Nam cũng từng được hưởng "đãi ngộ" này Linh Phương
Nhờ bí quyết này, tuyển U.16 Việt Nam vẫn đảm bảo đầy đủ quân số, không ai chấn thương Linh Phương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.