Chelsea chật vật giữ hạng nhì

14/04/2014 04:06 GMT+7

(TNO) Chơi hơn người từ khá sớm nhưng Chelsea phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Demba Ba trước Swansea City để duy trì khoảng cách 2 điểm với đội dẫn đầu Premier League Liverpool.

(TNO) Chơi hơn người từ khá sớm nhưng Chelsea phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Demba Ba trước Swansea City để duy trì khoảng cách 2 điểm với đội dẫn đầu Premier League Liverpool.

>> Liverpool thắng thót tim trước Man City
>> Chelsea đã sống bằng cả trái tim
>> Chelsea qua khe cửa hẹp, Mourinho lên giọng chê PSG

 
Chelsea (áo xanh) thắng chật vật trước Swansea City để giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng - Ảnh: Reuters

Ngay từ phút 16 Chelsea đã có được lợi thế khi trung vệ Chico của đội chủ nhà Swansea bị tước quyền thi đấu. Tuy nhiên, việc được chơi hơn người bỗng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với các học trò của Jose Mourinho.

Chelsea nổi tiếng chơi phản công nhưng lại thường xuyên gặp bế tắc khi đối diện với một hàng thủ nhiều tầng.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Mourinho quyết định gia tăng sức mạnh cho hàng công khi cùng lúc tung Eto’o và Oscar vào sân thay cho Ramires và Schurrle.

Những sự thay đổi này giúp cho lối đá tấn công của Chelsea trở nên nguy hiểm hơn hẳn sau đó và điều gì đến cũng phải đến.


Demba Ba ăn mừng bàn thắng duy nhất cho Chelsea - Ảnh: Reuters

Ở phút 68, tiền đạo người Senegal Demba Ba đã có một pha xử lý mẫu mực trong tình huống phản công chớp nhoáng của các cầu thủ áo xanh. Trong tình huống này, Michel Vorm phản xạ quá chậm và để cú sút xa của Demba Ba hạ gục một cách đơn giản.

Có được bàn khai thông thế bế tắc, Chelsea dễ đá hơn hẳn bởi Swansea buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Các cơ hội ngon ăn liên tục đến với Chelsea trong khoảng 15 phút cuối cùng, tuy vậy, sự vô duyên của Salah và Eto'o khiến họ không thể có được bàn thắng thứ 2.

Chiến thắng sít sao song cũng giúp Chelsea đạt được điều họ muốn là duy trì thế bám đuổi với Liverpool. Sau 34 vòng đấu, đoàn quân của Jose Mourinho đứng ở vị trí thứ 2 với 75 điểm, kém Liverpool 2 điểm và nhiều hơn đối thủ đứng ngay phía sau Man City 5 điểm (Man xanh chơi kém 2 trận).

Ngoài ra, kết quả này còn giúp Chelsea chấm dứt quãng thời gian 31 năm không biết mùi chiến thắng trên sân của Swansea.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.