Theo bước chân tình nguyện: 'Gia sư áo xanh' của con em công nhân

Phúc Kha
Phúc Kha
04/08/2023 06:00 GMT+7

Những thanh niên tình nguyện trong Chương trình "Gia sư áo xanh" đã hỗ trợ ôn tập kiến thức trong hè cho học sinh là con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

"Gia sư áo xanh" là 1 trong 6 chương trình của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh do Thành đoàn TP.HCM triển khai.

MONG HÈ NÀO CŨNG ĐƯỢC HỌC VỚI CÁC ANH CHỊ TÌNH NGUYỆN

Những ngày cuối tháng 7.2023, chúng tôi đến lớp học tại khu lưu trú công nhân ở Q.Bình Tân. Lớp học do các bạn trong đội hình "Gia sư áo xanh" thực hiện. Hình ảnh những gia sư cần mẫn giảng bài, tiếng đọc ê a, nụ cười vui vẻ của các em nhỏ giúp chúng tôi cảm nhận được ý nghĩa mà lớp học mang lại cho con em công nhân khó khăn vào dịp hè.

Chị Nguyễn Thị Kim Hồng (36 tuổi), chủ khu lưu trú công nhân tại 85 Trần Thanh Mại, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết: "Ban đầu chỉ có con của các công nhân tại khu lưu trú đăng ký tham gia, nhưng khi lớp học bắt đầu, một số gia đình xung quanh cũng xin gửi con đến học. Nhà tôi trở thành điểm trường cho 16 em đến học vào mỗi chiều thứ ba và thứ năm hằng tuần".

Những “gia sư áo xanh” ôn tập, củng cố kiến thức và hướng dẫn kỹ năng cho con em công nhân, người lao động khó khăn

Nguyễn Ngọc Trân, sinh viên năm cuối ngành giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, điểm trưởng lớp học "Gia sư áo xanh" tại nhà của chị Kim Hồng, chia sẻ: "Trước khi nhận lớp, các bạn đã ngồi lại, lên kế hoạch giảng dạy sao cho tiết học không nhàm chán, vừa dạy học vừa chơi trò chơi".

Trân cho biết mỗi buổi học khoảng 1 tiếng rưỡi, trong đó 1 tiếng để ôn tập kiến thức cho các em, thời gian còn lại lớp sẽ chuyển sang phần sinh hoạt vui chơi, giao lưu, đố vui có thưởng… Các "gia sư áo xanh" thường tổ chức nhiều trò chơi giúp các em cải thiện một số kỹ năng như giao tiếp, xử lý tình huống...

Vừa ân cần chỉ dạy các em nhỏ tập viết, Ngọc Trân vừa chia sẻ: "Chương trình mang ý nghĩa cộng đồng, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vẫn được ôn luyện kiến thức trong những ngày hè. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi để mình rèn luyện kỹ năng và chuyên môn sư phạm, được cọ xát với môi trường đứng lớp, giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế cho công việc về sau".

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hè, Nguyễn Thiên Phú, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đã đăng ký tham gia chương trình để giúp đỡ con em công nhân khó khăn. Phú chia sẻ: "Các em ở đây rất ngoan, lễ phép, thân thiện nên việc đứng lớp của tụi mình cũng rất thuận lợi".

Khi được hỏi về những "thầy, cô áo xanh" của mình, Nguyễn Lê Đức Thịnh (14 tuổi), học sinh Trường THCS Hồ Văn Long, Q.Bình Tân, TP.HCM, nói: "Học ở đây không chỉ giúp em bổ sung thêm kiến thức, mà còn giúp gia đình tiết kiệm được khoản chi phí học thêm ngày hè. Các anh chị dạy cho em nhiều kiến thức hay, bổ ích và thương em lắm. Mong sao hè nào cũng được học với các anh chị".

NHỮNG NGÀY HÈ HẠNH PHÚC

Đồng hành với Chương trình "Gia sư áo xanh" đã được 3 năm, anh Lê Tấn Phát (26 tuổi), đang làm việc tại Trung tâm gia sư Thành Được (TP.HCM), cho biết bản thân nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc khi có thể giúp đỡ được nhiều em nhỏ củng cố kiến thức, giúp các em nắm chắc lại nền tảng cơ bản trước khi bước vào năm học mới.

Từ tháng 6.2023, mỗi buổi chiều thứ tư và thứ năm hằng tuần, anh Phát đi xe buýt từ Q.3 sang H.Nhà Bè để đứng lớp hỗ trợ ôn tập kiến thức cho khoảng 15 học sinh từ 9 - 14 tuổi tại khu lưu trú công nhân ở ấp 2, xã Long Thới. Lớp học được tổ chức nhằm ôn tập, củng cố lại kiến thức cho học sinh, chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới.

Chương trình mang ý nghĩa cộng đồng, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vẫn được ôn luyện kiến thức trong những ngày hè. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi để mình rèn luyện kỹ năng và chuyên môn sư phạm, được cọ xát với môi trường đứng lớp, giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế cho công việc về sau.

NGUYỄN NGỌC TRÂN, sinh viên năm cuối ngành giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Tốt nghiệp ngành sư phạm ngữ văn và ngành giáo dục tiểu học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nên anh Phát có thể giảng dạy kiến thức môn toán và tiếng Việt cho các em bậc tiểu học, còn với các em bậc THCS thì anh đảm nhận môn ngữ văn.

Tại lớp học, anh Phát luôn tạo cho các em không khí thoải mái, thân thiện, cởi mở, như một người anh truyền đạt lại kiến thức cho những đứa em. Anh Phát vừa tìm tòi, soạn thảo giáo án riêng, vừa nắm bắt tâm lý, năng lực học tập của từng em để có phương pháp truyền đạt phù hợp.

"Khi mới bắt đầu, mình gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với các em, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, làm quen, mình dần hiểu được tính cách, thế mạnh về môn học của từng em, từ đó tìm ra được cách truyền tải kiến thức hiệu quả nhất", anh Phát kể.

Những tiếng "dạ, em hiểu bài", hay những khi các em kéo tay áo anh nói khẽ "hôm nay thầy dạy vui lắm", "mốt thầy dạy em nữa nha"… là động lực lớn giúp anh Phát tiếp tục cố gắng truyền tải kiến thức sao cho các em dễ hiểu và có hứng thú trong buổi học.

Ngồi ngay ngắn, 2 tay cầm cuốn sách tiếng Việt, Lê Ngọc Thanh Trúc (9 tuổi), đang ở trọ cùng với ba mẹ tại khu lưu trú công nhân số 18, xã Long Thới, H.Nhà Bè, chia sẻ: "Cha mẹ em thu nhập bấp bênh nên em không có cơ hội để đi học thêm. Biết tin ở gần nhà có lớp dạy ôn tập hè miễn phí, mẹ đã đăng ký cho em học. Thầy Phát vừa dạy, vừa cho chơi trò chơi nên việc học rất nhẹ nhàng và dễ hiểu". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.