Bỗng dưng 'trả phòng', chém chủ nhà nghỉ

12/06/2017 09:11 GMT+7

Theo chủ nhà nghỉ, người đàn ông lạ mặt trước đó không có thuê phòng, nhưng lại đòi 'trả phòng'. Nghi ngờ có vấn đề, chủ nhà nghỉ ra đóng cổng thì bất ngờ bị người này giơ dao lên chém.

Chiều 11.6, Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận ông Phạm Văn Sỹ (43 tuổi, chủ nhà nghỉ Việt Thanh) đã gửi đơn trình báo về việc bị một người lạ mặt đến chém.
Theo đơn trình bày của ông Sỹ, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, có 2 người đi xe máy Sirius đến nhà nghỉ này, một người mặc áo khoác đen cầm chìa khóa phòng đi thẳng vào lễ tân nói trả phòng và đòi lại giấy tờ. Theo ông Sỹ, người đàn ông này trước đó không có thuê phòng, thì không có chuyện “trả phòng”.
Nghi ngờ có vấn đề nên ông Sỹ đi ra đóng cổng thì bất ngờ bị người này giơ dao lên chém. Ông Sỹ dùng tay đỡ và bị trầy xước. Sau đó người này bỏ chạy ra ngoài cổng, có người đang chờ sẵn và chạy mất. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cây dao cán thép dài 40 cm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.