Cha ép con cùng uống thuốc diệt cỏ: Cơn cuồng giận của 'ma men'

18/06/2015 14:42 GMT+7

(TNO) Cuộc sống quá khó khăn, bà Chin đi làm rẫy thuê để nuôi sống gia đình, có khi cả tuần mới về nhà một lần. Ông Chân nghi vợ mình ngoại tình nên luôn nổi cơn ghen và ép con cùng uống thuốc diệt cỏ.

(TNO) Cuộc sống quá khó khăn, bà Chin đi làm rẫy thuê để nuôi sống gia đình, có khi cả tuần mới về nhà một lần. Ông Chân nghi vợ mình ngoại tình nên luôn nổi cơn ghen và ép con cùng uống thuốc diệt cỏ.
Địa điểm ông Chân ép con ruột cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử
Địa điểm ông Chân ép con ruột cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử
Ngày 18.6, ông Đỗ Ngọc Luyện, Phó trưởng Công an xã Ba Dinh, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết vụ ông Phạm Văn Chân (40 tuổi, ở tổ 4, thôn Làng Măng, xã Ba Dinh) ép con ruột là cháu Phạm Anh Khôi (3 tuổi) cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử là do ông Chân quá cuồng ghen và nát ruợu.
 Người thân của ông Chân kể, sau khi cưới vợ là Phạm Thị Chin (38 tuổi), gia đình của ông Chân dù nghèo khó nhưng sống rất hạnh phúc. Ba đứa con của ông Chân lần lượt ra đời trong niềm yêu thương của cha mẹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Chân bắt đầu nghiện rượu và ghen tuông vô cớ. Cứ mỗi lần có “ma men” trong người, ông Chân thường hay chửi bới và đánh đập vợ, con.
Do cuộc sống quá khó khăn nên bà Chin ngày ngày đi làm rẫy thuê để nuôi sống gia đình, có khi cả tuần mới về nhà một lần. Vì thế, ông Chân nghi vợ mình ngoại tình nên luôn nổi cơn ghen.
Ngày 15.6, sau khi viết thư tuyệt mệnh, ông Chân (40 tuổi) khóa trái cửa nhà rồi lấy thuốc diệt cỏ đổ vào miệng ép cháu Khôi uống, sau đó tự lấy thuốc diệt cỏ uống. Do uống quá nhiều thuốc diệt cỏ, ông Chân đã chết ngay sau đó, cháu Khôi được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng nguy kịch.
 
Lực luợng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường
Lực luợng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường
“Ở đây, do trình độ dân trí còn thấp nên mỗi khi xảy ra mâu thuẫn gia đình, dù mâu thuẫn rất nhỏ nhặt nhưng nhiều người thường tìm đến cái chết bằng cách tự tử. Trong đó, không ít người nghĩ cứ nghĩ đơn giản mình chết thì con mình cùng chết theo”, ông Luyện nói.
Không chỉ ở huyện miền núi Ba Tơ, mà người dân huyện miền núi Sơn Tây đến giờ vẫn không quên vụ việc thương tâm xảy ra xã Sơn Mùa. Giận chồng, bà Đinh Thị Thanh lấy lá ngón bắt 2 đứa con nhỏ ăn. Kết cục, 2 đứa con nhỏ tử vong, bà Thanh được cứu sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.