Chém chết người đến nhà đòi nợ

05/12/2015 20:02 GMT+7

Hiền đến nhà Phúc để giải quyết chuyện nợ nần trước đó, giữa hai bên đã xảy ra cự cãi, Phúc cùng Long cầm dao, ống xiên gạo lao vào đâm, chém Hiền nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ, cánh tay trái bị đứt lìa.

Hiền đến nhà Phúc để giải quyết chuyện nợ nần trước đó, giữa hai bên đã xảy ra cự cãi, Phúc cùng Long cầm dao, ống xiên gạo lao vào đâm, chém Hiền nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ, cánh tay trái bị đứt lìa.

Nguyễn Văn Hiền bê bết máuNguyễn Văn Hiền bê bết máu
Hôm nay, 5.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Phạm Ngọc Phúc (27 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) và Nguyễn Tuấn Long (21 tuổi, ngụ H.Tánh Linh, Bình Thuận) để làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 4.12, Nguyễn Văn Hiền (30 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) đến nhà Phúc để giải quyết chuyện nợ nần trước đó, giữa hai bên đã xảy ra cự cãi, một lúc sau Phúc cùng Long cầm 2 con dao, 1 ống sắt xiên gạo lao vào đâm, chém anh Hiền nhiều nhát, khiến nạn nhân gục tại chỗ, cánh tay trái bị đứt lìa. Sau gây án, hai đối tượng bỏ trốn.
Hậu quả, Hiền tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu, trước lúc mất Hiền có nói cho mọi người biết Phúc chính là người đã chém mình.
Biết khó thoát tội, vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày, Phúc đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú). Sau đó, rạng sáng ngày 5.12 Long cũng đến Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.