Cô gái bị cướp giật túi xách té xuống đường chấn thương sọ não, hôn mê sâu

Đang ngồi trên xe máy, đeo túi xách cô gái bị tên cướp vượt lên giật mạnh làm nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh, hôn mê sâu.

Sáng 28.6, Công an Q.1, TP.HCM vẫn đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng để hoàn tất hồ sơ, xác minh điều tra vụ cướp giật xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (gần công viên Lê Văn Tám, P.Đa Kao) vào rạng sáng 27.6 làm một cô gái té xuống đường bất tỉnh, hôn mê sâu.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 27.6, chị L.T.B.T (25 tuổi, quê Đồng Tháp) đi xe ôm trên đường Võ Thị Sáu hướng từ Q.Bình Thạnh về bến xe Miền Tây để bắt xe về quê. Khi đến đoạn đường gần công viên Lê Văn Tám (P.Đa Kao, Q.1) thì có một thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên giật mạnh túi xách mà chị T. đang đeo trên người. Cú giật mạnh khiến chị T. té xuống đường bất tỉnh. Tên cướp giật được túi xách và tẩu thoát về hướng Q.3. Chị T. chấn thương đầu rất nặng, hôn mê sâu được người dân đưa vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu.
Sáng 28.6, có mặt trên đường Võ Thị Sáu (hiện trường vụ cướp) nhiều người dân vẫn còn xôn xao, hoang mang về vụ cướp. Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên đường vắng chị T. ngồi sau một người xe ôm, đầu không đội mũ bảo hiểm bị tên cướp giật quá mạnh nên ngã ra đường bất tỉnh. Sau đó tên cướp tẩu thoát cùng túi xách của nạn nhân.
Người nhà của chị T. cho biết, sáng sớm 27.6, T. thuê xe ôm từ Q.Bình Thạnh ra Bến xe Miền Tây bắt xe về quê dự đám giỗ bố. Trong túi xách của T. có 18 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Chị T. đang hôn mê sâu, chết não.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.