Đâm vợ nhiều nhát dao vì ghen tuông rồi ra phường đầu thú

21/12/2016 13:28 GMT+7

Sau khi lớn tiếng cãi nhau vì ghen tuông, ông Phúc dùng dao đâm vợ trọng thương rồi ra trụ sở công an phường đầu thú.

* Say rượu, cầm dao truy sát vợ
Ngày 21.12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đang tạm giữ ông Nguyễn Phúc (48 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa), nghi can đâm trọng thương bà Đoàn Thị Ngọc Dung (44 tuổi, vợ ông Phúc).
Theo thông tin ban đầu, chiều 20.12, người dân nghe hai vợ chồng ông Phúc lớn tiếng cãi cọ với nhau, sau đó thì cửa nhà ông này đóng im ỉm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày (20.12), ông Phúc đến trụ sở Công an P.Thống Nhất đầu thú, khai nhận việc mình dùng dao đâm vợ.
Khi Công an P.Thống Nhất đến nhà ông Phúc thì phát hiện bà Dung trong tình trạng mất nhiều máu, có vết thương ở cổ và lưng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, đang trong tình trạng nguy kịch.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phúc khai mình dùng dao đâm vợ là do ghen tuông. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Say rượu, cầm dao truy sát vợ
Ngày 21.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam ông Lê Văn Hoằng (48 tuổi), trú ấp Bình Lợi, xã Long Bình thị xã Long Mỹ để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.
Ông Hoẳng (áo trắng) bị công an tạm giam Ảnh: Vị Thanh
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 14.12, ông Lê Văn Hoằng đi nhậu về. Say rượu, lại bị vợ là bà N.T.H. cằn nhằn nên giữa hai vợ chồng ông Hoằng xảy ra cự cãi dữ dội. Trong lúc nóng giận, ông Hoằng chạy xuống phía sau căn nhà chụp con dao đuổi chém vợ.
Quá sợ hãi, bà H. đã cố chạy thoát ra khỏi nhà cho đến khi được hàng xóm giải cứu. Kết quả giám định của cơ quan chức năng, bà H. bị chém trúng phần tay, thương tích 11%.
Vị Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.