Dùng trường mầm non làm bình phong bán ma túy

28/02/2016 06:57 GMT+7

Ngày 27.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử hai bị cáo là mẹ con trong đường dây ma túy lớn nhất Đà Nẵng, giấu ma túy ngay trong trường mầm non.

Ngày 27.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử hai bị cáo là mẹ con trong đường dây ma túy lớn nhất Đà Nẵng, giấu ma túy ngay trong trường mầm non.

Nga và Phượng trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú
Nga và Phượng trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú
HĐXX tuyên Phạm Thị Nga (45 tuổi, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) án chung thân, Phạm Thị Bích Phượng (24 tuổi, con gái Nga) 20 năm tù cùng tội mua bán trái phép chất ma túy.
“Bà trùm” đường dây ma túy Lạng Sơn - Đà Nẵng
Theo cáo trạng, Nga khởi nghiệp buôn hải sản từ Lạng Sơn qua Trung Quốc từ 1990 và quen Hoàng Quốc Cương (55 tuổi, ngụ khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn). Năm 2000, Nga đưa gia đình vào Đà Nẵng buôn đồ điện tử Trung Quốc, gỗ (từ Lào), nhựa thông, cho vay nặng lãi... “Cuối năm 2013 bị cáo thua lỗ, mẹ mất, buồn chán thì gặp lại Cương. Cương rủ chơi bời, “đập đá” nên bị cáo sa vào ma túy và hai anh em từ đó cùng buôn”, Nga khai trước tòa.
Từ chuyến hàng “đá” đầu tiên tháng 1.2014, Nga nhanh chóng trở thành “bà trùm” mới nổi điều hành đường dây ma túy Lạng Sơn - Đà Nẵng với số lượng ngày càng lớn. Ngày 29.9.2014, Nga từ Hà Nội chỉ đạo Thanh (chưa rõ lai lịch, đàn em của Cương) giao 14 chai sữa ở trong chứa gần 2 kg ma túy tổng hợp dạng “đá” tại khách sạn Honey của Nga ở 1064 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà. Nga gọi chồng cũ P.H.T (53 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mang thùng sữa này đến Trường mầm non Sao Sáng (3 Vũ Tông Phan, Q.Sơn Trà) giao cho con đầu của hai vợ chồng là Phượng cất giấu (T. không biết đó là ma túy). Ngày 19.10.2014, Nga mang 2.508 viên thuốc lắc đi xe khách từ Hà Nội vào, vừa đến Bến xe Đà Nẵng thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang. Khám xét, công an thu giữ thêm 167,5 gr ma túy “đá” ở khách sạn Honey, súng điện, roi điện, 7 mã tấu ở nhà 67 Cao Sơn Pháo và gần 2 kg ma túy “đá” ở Trường mầm non Sao Sáng.
Lợi dụng chồng, con giao ma túy
Không chỉ lợi dụng chồng cũ đi “giao sữa”, Nga còn nhiều lần nhờ các con P.T.B.N (22 tuổi, sinh viên ĐH Duy Tân), P.H.H.T (20 tuổi) đi giao “gói ni lông”, “gói đồ”, hoặc giao dịch tiền bạc với các đối tượng mua bán ma túy, lần ít nhất 60 triệu đồng và nhiều nhất 108 triệu đồng. Tuy nhiên, cả hai con của Nga đều không biết đó là ma túy nên không bị truy cứu.
Riêng Phượng khai, khi cha mẹ ly hôn Phượng ở với cha, tốt nghiệp ĐH Duy Tân thì quản lý Trường mầm non Sao Sáng và về sống với mẹ tại phòng 7 khách sạn Honey. Đây là trường hai vợ chồng Nga mua giá 9 tỉ đồng, Nga giao Phượng đứng tên và điều hành nhằm che giấu hành vi phạm tội. Biết mẹ mua bán ma túy từ tháng 7.2014, nhiều lần chứng kiến mẹ sang chiết ma túy nhưng Phượng vẫn nghe lời, nhận ma túy từ mẹ hoặc tự lấy ma túy ở phòng 7 và ở trường đi giao cho con nghiện khu vực quanh đó.
Không chỉ Nga lợi dụng gia đình, Hoàng Quốc Cương, “trùm” ma túy cung cấp cho Nga, cũng đẩy con gái Hoàng Thị Xoan (34 tuổi) vào con đường phạm tội khi đưa con ra giao dịch. Hiện 2 cha con này đã bỏ trốn. “Lẽ ra với tư cách người mẹ, dù không còn chung sống với chồng nhưng bị cáo phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con cái nên người, bị cáo nghĩ gì khi lôi kéo con gái vào con đường phạm tội?”, HĐXX hỏi. Bị cáo Nga trả lời trong nước mắt: “Bị cáo biết việc làm rất sai trái, rất đau khổ, hối hận, cầu xin HĐXX bao nhiêu tội lỗi bị cáo xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, mong cho con tôi hình phạt nhẹ nhất vì nó còn nhỏ không biết gì hết”. Tuy nhiên theo HĐXX, đây là vụ án ma túy lớn nhất Đà Nẵng với gần 3 kg tang vật, nên cần bản án nghiêm khắc để răn đe.
Khi bị bắt, cơ quan chức năng đã tạm giữ của Nga 2 lô đất, 2 căn nhà, 1 ô tô, 21 hợp đồng khai thác nhựa thông, 1 hợp đồng mua nhà còn dang dở, 6 giấy cho vay, 1 giấy ký gửi vàng bạc đá quý để đảm bảo thi hành án. Riêng nhà 67 Cao Sơn Pháo, Trường mầm non Sao Sáng, khách sạn Honey Nga đã thế chấp ngân hàng, nhà 87 Hoàng Hoa Thám (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) Nga gán nợ cho chị ruột giá hơn 5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.