Hàng loạt cửa hàng điện thoại bị lừa

17/03/2011 00:28 GMT+7

Dù đã có 10 năm kinh doanh điện thoại di động (ĐTDĐ), nhưng chủ cửa hàng ĐTDĐ Chính Tín (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) vẫn bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

 

 3 “vị khách” lừa đảo cửa hàng Chính Tín - Ảnh chụp lại từ camera

Chị Ngô Thị Bích Hạnh, chủ cửa hàng Chính Tín, cho biết: khoảng 14 giờ ngày 15.3, có một thanh niên (trạc 27 tuổi), mặc áo xanh, đi xe máy màu xanh, biển số 67…, đến cửa hàng cầm cố ĐTDĐ iPhone 3GS (trị giá 13 triệu đồng). Cửa hàng chấp nhận “cầm” với giá 6,5 triệu đồng. Khoảng 30 phút sau, có 2 người đàn ông đi xe máy tới, một người mặc áo thun sọc đen vàng (dáng người to mập, khoảng 35-38 tuổi), người kia mặc áo sơ-mi trắng (khoảng 35 tuổi). Họ mang theo 2 chiếc ĐTDĐ iPhone 4G  đời mới trị giá 20 triệu đồng/chiếc để “cầm”. Chị Hạnh chấp nhận “cầm” 10 triệu đồng/chiếc. Chồng chị Hạnh kiểm tra rất kỹ cả 3 chiếc điện thoại trên; các vị khách đều yêu cầu chị Hạnh phải gói kỹ, để họ ký xác nhận, sau đó dán băng keo niêm phong vì điện thoại của họ có giá trị cao.

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, người thanh niên mặc áo xanh đến cửa hàng trả tiền vay và nhận lại điện thoại. Sau vài phút, 2 người kia cũng bước vào, trả tiền và nhận lại điện thoại cầm cố. Chị Hạnh thu 265.000 đồng/3 chiếc ĐTDĐ vừa “cầm”. Cùng lúc, họ nghe điện thoại và nói to: “Vậy là chơi tiếp phải không? OK”. Thế là, họ đưa 3 chiếc ĐTDĐ còn niêm phong gửi lại cho chủ cửa hàng, để nhận số tiền họ vừa trả, tổng cộng 26,5 triệu đồng/3 chiếc điện thoại, rồi leo lên xe máy chạy về hướng Đắk Lắk. Sau khoảng 10 phút, chị Hạnh linh cảm có điều chẳng lành, liền mở niêm phong mới phát hiện cả 3 chiếc điện thoại chúng cầm đều là loại dỏm hoặc đã hư hỏng. Do cửa hàng có gắn 6 camera, nên chiều 16.3 đã mở ra cho PV Thanh Niên xem, và phát hiện thủ đoạn của chúng: kẻ mặc áo xanh khi nhận lại điện thoại từ chị Hạnh đã xoay người một vòng rồi bỏ chiếc ĐTDĐ “xịn” có niêm phong vào túi quần sau, đồng thời rút một gói màu trắng từ túi quần trước giống hệt gói niêm phong điện thoại xịn. Tương tự, tên mặc áo sọc đen vàng cũng đánh tráo chiếc điện thoại trong túi quần rất nhanh. Vụ việc đã được chủ cửa hàng trình báo Công an huyện Lâm Hà.

Tương tự như thủ đoạn trên, một số cửa hàng ĐTDĐ ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) trước và sau Tết Tân Mão cũng bị 3 “vị khách” đến cầm cố và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cửa hàng Qui ở thị trấn Fi-nôm bị lừa  mất 10 triệu đồng, cửa hàng Hoài Thư (thị trấn Liên Nghĩa) bị lừa 10 triệu đồng, cửa hàng Kim Diệu (thị trấn Liên Nghĩa) bị lừa 5 triệu đồng… Trước đó, vào tháng 10.2010, cửa hàng điện thoại Anh Đình (đường Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cũng bị 3 “vị khách” vóc dáng tựa 3 kẻ lừa đảo cửa hàng Chính Tín  đến “cầm” ĐTDĐ iPhone để nhận 5 triệu đồng. Sau một tuần, khách không quay lại nhận ĐTDĐ, chủ cửa hàng mở niêm phong mới biết mình bị lừa đảo.

Bài, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.