Hơn 150 thẻ BHYT đến với các hộ khó khăn

(TNO) Sáng nay (15.1), Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thừa Thiên-Huế và doanh nhân Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á đã trao 153 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho những hộ khó khăn của xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).

(TNO) Sáng nay (15.1), Báo Thanh Niên phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thừa Thiên-Huế và doanh nhân Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á đã trao 153 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho những hộ khó khăn của xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).

Ông Nguyễn Thanh Trung Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á phát biểu và trao tặng thẻ BHYT cho các cụ ông cụ bà có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phong AnÔng Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á phát biểu và trao tặng thẻ BHYT cho các cụ ông cụ bà có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phong An
Nhận được 5 thẻ BHYT cho tất cả các thành viên trong gia đình, chị Đỗ Thị Quy (trú tại thôn Bồ Điền, xã Phong An) vui mừng cho biết gia đình chị gồm 2 vợ chồng và 3 con nhỏ đang đi học. Vợ chồng chị làm ruộng không đủ trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học nên sau mùa vụ, anh chị phải đi làm thuê cho những hộ khác để kiếm thêm thu nhập. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lâu nay gia đình chị không có đủ tiền để mua thẻ BHYT.
“Giờ cả nhà, ai cũng có thẻ BHYT hết ri, thật mừng! Bữa ni ốm đau chi cũng không sợ đi bệnh viện nữa rồi”- chị Quy nói.
Các hộ khó khăn tại Phong An nhận thẻ BHYT Các hộ khó khăn tại xã Phong An nhận thẻ BHYT
Cùng với gia đình chị Quy, gần 40 hộ khó khăn với hơn 150 người được nhận thẻ BHYT đều rất vui mừng vì sẽ không còn quá lo lắng khi những lúc đau ốm phải đi khám chữa bệnh.
Tại buổi trao thẻ bảo hiểm, ông Nguyễn Thanh Trung chia sẻ: Nhiều năm qua, Công ty CP Tôn Đông Á đã luôn đồng hành với Báo Thanh Niên thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ bà con nghèo, các hộ khó khăn và học sinh nghèo trong cả nước. Riêng chương trình tặng thẻ BHYT cho các hộ khó khăn đợt này là món quà mà gia đình ông thực hiện tâm nguyện của mẹ mình khi còn sống, mong muốn con cháu phải biết sống thương yêu, giúp đỡ, san sẻ khó khăn với mọi người. Mẹ ông Trung vừa mất cách đây vài tháng và toàn bộ số tiền phúng điếu đã được gia đình dành tặng cho các hộ khó khăn và học sinh nghèo.
"Món quà tuy không lớn, nhưng với những tấm thẻ BHYT này, gia đình chúng tôi mong rằng bà con sẽ được ấm lòng trong năm mới, có thể giúp bà con an tâm phần nào trong những lúc ốm đau" - ông Trung nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.