Một người hoang tưởng khóa chặt cửa tự thiêu trong nhà

05/04/2015 19:24 GMT+7

(TNO) Ngày 5.4, ông Ngô Tiến Xếp, Trưởng thôn 14, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết thôn đã đứng ra quyên góp được một số tiền để hỗ trợ tổ chức đám tang cho anh Hà Đình Lạc (38 tuổi), trú cùng thôn, người vừa tử vong do tự thiêu.

(TNO) Ngày 5.4, ông Ngô Tiến Xếp, Trưởng thôn 14, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết thôn đã đứng ra quyên góp được một số tiền để hỗ trợ tổ chức đám tang cho anh Hà Đình Lạc (38 tuổi), trú cùng thôn, người vừa tử vong do tự thiêu.
Bên trong căn nhà nơi anh Lạc đóng cửa tự thiêu - Ảnh: Ngọc Anh
Theo thông tin ban đầu, trước đó chiều 4.4, nghe tiếng kêu cứu, hàng trăm người dân thôn 14 chạy đến nhà anh Lạc thì phát hiện anh đóng chặt cửa nhà mình rồi đốt lửa trong phòng ngủ. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, đến khi người dân phá được cửa xông vào thì anh Lạc đã tử vong.
Theo nhiều người hàng xóm, anh Lạc đã có vợ và 2 con nhỏ, vốn là người hiền lành nhưng thần kinh không ổn định, nhiều lần đã đem đốt quần áo của người thân trong gia đình.
Bà Lê Thị Giao, mẹ anh Lạc, cũng cho biết con trai bà mắc chứng hoang tưởng, lúc nào cũng hoảng hốt, lo sợ có người truy sát mình. Trước đây, anh cũng đã từng 2 lần uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được phát hiện, cứu chữa kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.