Người tử vong, người tù tội vì chén rượu mời trong đám cưới

19/08/2015 17:38 GMT+7

(TNO) Bực tức vì bị ép rượu, bị đánh trong một đám cưới, Lê Chí Hà chạy về nhà lấy dao đâm loạn xạ về phía nạn nhân. Nạn nhân tử vong sau đó 3 ngày. Hà nhận án 14 năm tù về tội 'giết người'.

(TNO) Sáng nay 19.8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Chí Hà (35 tuổi, trú xóm 9A, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) 14 năm tù về tội giết người.

Đâm chết hàng xóm vì bị mời rượu trong đám cướiBị cáo Hà tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: Lam Khang
Theo cáo trạng, tối 27.2, khi đi qua nhà anh Nguyễn Văn Quỳnh (trú xóm 9B, xã Hưng Long), Hà thấy gia đình anh Quỳnh đang tổ chức đám cưới cho con gái nên ghé vào chơi.
Thấy Hà đến chơi, anh Nguyễn Quốc Thanh (46 tuổi, ngụ cùng xóm, đang dự tiệc cươi) lấy chai rượu và chén mời Hà nhưng Hà từ chối. Anh Thanh cầm áo kéo Hà ngồi xuống uống rượu nhưng Hà hất tay ra và nhất quyết không uống.
Bị từ chối, anh Thanh đấm vào mặt Hà làm Hà bị chảy máu miệng. Được mọi người can ngăn, Hà bỏ về nhà còn anh Thanh ngồi lại đám cưới.
Về đến nhà, bức xúc vì vô cớ bị đánh nên Hà xuống bếp lấy một con dao quay lại đám cưới tìm anh Thanh.
Thấy anh Thanh vẫn đang ngồi chơi với mọi người, Hà cầm dao chạy đến, đâm loạn xạ về phía anh Thanh. Anh Thanh bị Hà đâm trúng vào vùng cổ bên trái nên ngã xuống sân và được mọi người đưa đi cấp cứu.
Ngày 1.3, anh Thanh tử vong khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.