PGĐ giải trình vụ 'can GĐ ôm nhau, giằng co quyết liệt với 1 phụ nữ'

Ông Lê Văn Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP.Bảo Lộc vừa có bản tường trình 'vụ ẩu đả' với giám đốc trung tâm này sau khi 'can ông giám đốc ôm nhau, giằng co quyết liệt với 1 phụ nữ'.

Chiều 21.6, ông Nguyễn Trọng Thân, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc, cho biết đã nhận được 3 bản tường trình, giải trình của 3 người liên quan "vụ ẩu đả" xảy ra tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (TTBDCT) TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). 
Tuy nhiên ông Thân cho biết vụ việc đang được công an làm rõ, Ủy ban Kiểm tra cũng sẽ tiếp tục làm rõ và có hình thức xử lý với những người vi phạm.
Trong sáng 21.6, PV Thanh Niên đã liên lạc với ông Lê Văn Khoa, Phó giám đốc TTBDCT TP.Bảo Lộc, để tìm hiểu vụ việc. Ông Khoa khẳng định một số trang tin đã đưa thông tin không đúng sự thật. Ông Khoa cũng cho biết mình đã viết tường trình về vụ việc theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc.
Theo ông Khoa, vào khoảng 13 giờ 50 ngày 16.6, ông đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng kêu cứu. Ông Khoa liền chạy ra ngoài gọi bảo vệ, nhưng không thấy bảo vệ đâu.
Sau đó, ông Khoa chạy về phía có tiếng kêu cứu thì thấy trước cửa phòng của ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc TTBDCT TP.Bảo Lộc), ông Nhuận và bà N.T.N.T. (kế toán một trường tiểu học trên địa bàn TP.Bảo Lộc) đang "ôm nhau, giằng co rất quyết liệt".
Theo bản tường trình của ông Khoa, ông Khoa vào can ngăn thì bất ngờ bị ông Nhuận đấm, bóp cổ, xé đứt nút áo và khóa tay phải của ông. Cũng theo tường trình, tay phải của ông Khoa bị chấn thương, vừa mới điều trị xong, nên lúc đó vì quá đau, ông Khoa phải cắn vào vai ông Nhuận để ông Nhuận thả tay mình ra.
Ông Khoa cho biết thêm khi ông Nhuận thả tay ông ra, ông tiếp tục tri hô và gọi những người dân bên đường vào can giúp, nhưng vì có hàng rào nên mọi người chỉ có thể đứng nhìn mà không vào can ngăn được.
Viết trong bản tường trình, ông Khoa cho biết lúc này giữa ông Nhuận và bà T. vẫn tiếp tục giằng co. Ông Nhuận thì ghì đầu bà T. vào cánh cửa lớn trước phòng giám đốc, còn bà T. thì cố lôi ông Nhuận cho bằng được ra ngoài sân.
Cũng theo bản tường trình của ông Khoa, khi Công an Phường 1 (TP.Bảo Lộc) đến lập biên bản vụ việc thì bà T. đã lấy chiếc điện thoại trong túi quần của ông Nhuận.
Còn nội dung bản tường trình gởi Công an TP.Bảo Lộc của bà N.T.N.T. cho biết ngày 16.6 bà nhận được những tin nhắn từ số điện thoại lạ 0928969xxx với những lời lẽ, nội dung thiếu đạo đức, xúc phạm, vu khống bản thân bà.
Lúc 13 giờ 30 ngày 16.6, bà T. đến trước cổng TTBDCT TP.Bảo Lộc nhắn tin trả lời số điện thoại 0928969xxx và bà xác định người nhắn tin làm phiền bà là ông Lê Xuân Nhuận. 
Cũng trong đơn tường trình của mình, bà T. cho biết vừa giằng co với ông Nhuận vừa la lớn để mong có người trợ giúp. Một lúc sau ông Khoa xuất hiện và bà T. nhờ lấy giúp chiếc điện thoại trong túi ông Nhuận. Nghe vậy, ông Nhuận lao vào đánh ông Khoa.
Trong ngày 21.6, PV Thanh Niên đã cố gắng liên lạc với ông Nhuận, nhưng ông Nhuận tắt máy di động. 
Liên quan đến vụ việc này, trưa 21.6, ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư Thành ủy TP. Bảo Lộc, cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác minh làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại TTBDCT Bảo Lộc để xử lý những  cá nhân sai phạm.
Ông Phụng thừa nhận đây là vấn đề nghiêm trọng, lãnh đạo TTBDCT là những nhà giáo không được làm những hành vi như vậy trong quan hệ ứng xử và đạo đức.
Tạm đình chỉ công tác 2 lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc
Ngày 21.6, ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư Thành ủy TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết ông Lê Xuân Nhuận và ông Lê Văn Khoa, giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc, đã tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ việc xảy ra ẩu đả tại trung tâm này.
Ông Nguyễn Trọng Thân, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc tạm thời đảm nhiệm việc điều hành Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.