Rác bay phấp phới, cá chết trắng Hồ Tây ngày tiễn ông Công, ông Táo

01/02/2016 12:40 GMT+7

Trong khi ở một góc Hồ Tây, Hà Nội, nhiều người đang say sưa thả cá chép cúng ông Công, ông Táo thì ngay cách đó vài bước chân, cá chết nổi trắng xóa lẫn trong đám rác.

Trong khi ở một góc Hồ Tây, Hà Nội, nhiều người đang say sưa thả cá chép cúng ông Công, ông Táo thì ngay cách đó vài bước chân, cá chết nổi trắng xóa lẫn trong đám rác.

Cá chết trắng một góc Hồ Tây trong sáng 1.2 (23 tháng Chạp) trong khi bên cạnh, người dân vẫn đang thả cá chép và thả cả túi bóng - Ảnh: Thúy HằngCá chết trắng một góc Hồ Tây trong sáng 1.2 (23 tháng Chạp) trong khi bên cạnh, người dân vẫn đang thả cá chép và thả cả túi bóng - Ảnh: Thúy Hằng
“Ô, sao cá chết nhiều thế nhỉ?”, một phụ nữ tất tả tay xách một túi cá chép vàng đi ngang trạm xử lý nước thải của Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở (phố Trích Sài, quận Tây Hồ) ngơ ngác nhìn xuống góc Hồ Tây. Bà xách túi cá chép đi xa hơn, rồi tặc lưỡi, thả cá xuống, lẩm bẩm: “Chẳng biết có sống được không nữa”.
Ngay sát trạm xử lý nước thải này, không thể đếm nổi có bao nhiêu loại cá đang phơi bụng chết trắng. Xác cá nổi cùng đủ các loại rác, túi nilon, bèo tây, bốc mùi khó chịu.
Xung quanh hồ nước lớn nhất Hà Nội này, mọi người vẫn thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Túi nilon bay phấp phới khắp các đoạn đường ven hồ, công nhân vệ sinh môi trường hối hả dọn dẹp từ sáng tới giờ nhưng cứ dọn tới đâu, túi nilon lại tiếp tục được thải ra đến đó.
rac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiCá chết nổi cùng với rác trên mặt Hồ Tây, cách đó không xa, người dân vẫn đang thả cá chép và bỏ lại túi nilon - Ảnh: Thúy Hằngrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiChỗ cá chết này nằm ngay sát trạm xử lý nước thải của Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở (đường Trích Sài, quận Tây Hồ) - Ảnh: Thúy Hằngrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiNgười dân thả cá và thả cả hộp nhựa xuống Hồ Tây - Ảnh: Thúy Hằngrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiCá thì chết nổi - Ảnh: Thúy Hằng
“Năm nay người ta tiến bộ hơn khi không ném túi nilon xuống hồ mà vất lên trên bờ kè, thế nên chúng tôi dọn dẹp đỡ vất vả hơn. 4 xe rác từ 6 giờ sáng tới giờ rồi”, một nữ công nhân đang lom khom gom túi bóng bên Hồ Tây nói.
Đứng ngay cạnh nữ công nhân, một người đàn ông vừa thả xong túi cá chép. Ông tiếp tục mở chiếc túi nilon thứ hai rồi thản nhiên tung đủ các thứ xuống Hồ Tây: một túi hạt sen, hai ống chè, ba hộp vàng mã. Xong xuôi, người đàn ông bỏ chiếc túi bóng trên bờ kè rồi… đi thẳng.
Hôm nay 1.2 (23 tháng Chạp), người Hà Nội thực hiện nghi thức cổ truyền trong năm: thả cá chép tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, rác xả ra các sông, hồ vẫn không ngớt. Công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang nỗ lực dọn dẹp để làm sạch lại Hồ Tây, sau ngày hôm nay.
rac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiNgười Hà Nội thực hiện nghi thức truyền thống trong năm: Thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trờirac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-Noi
rac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiThả cá chép, thả cả tro, bụi, chân nhang từ bàn thờ xuống Hồ Tâyrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiHai chú cá không thể bơi ra xa vì sóng lớnrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiNước Hồ Tây ven bờ đục ngầu vì tro bụi người dân thả xuốngrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiMột chiếc xe rác "ý tứ" được đặt ngay bên Hồ Tâyrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-Noi
rac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-Noi
rac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiNhưng không phải ai cũng biết bỏ túi nilon vào như những người này
rac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiMột người thả túi tro xuống Hồ Tâyrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiDưới Hồ Tây là cảnh nàyrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-Noi
rac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiMột con cá bị bỏ chết trên bờrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiCon cá này còn để nguyên trong túi nilon và bị quăng xuống Hồ Tâyrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiRác bay khắp nơi ven Hồ Tâyrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-Noi
rac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiMột phụ nữ gom rác bên Hồ Tây than thở, từ sáng đến giờ chị đã gom 4 xe rác tất cảrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-Noi"Năm nay người dân có tiến bộ, chỉ để rác trên bờ, chứ không quăng nhiều xuống mặt hồ như năm ngoái", chị lao công nóirac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiNgười đàn ông này thản nhiên thả các hộp nhựa xuống Hồ Tây sau khi thả cá chép xongrac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiCảnh rác bay phấp phới bên đường Trích Sài sáng 1.2rac-bay-ca-chet-ong-Cong-ong-Tao-ho-tay-Ha-NoiNhững xe rác tấp nập vận chuyển rác từ Hồ Tây trong ngày ông Táo lên chầu trời - Ảnh: Thúy Hằng








Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.