Rơi xuống sông, một thanh niên tử vong vì bị nước cuốn

07/11/2016 18:28 GMT+7

Do chân ướt lại đi trên thành ghe, anh Tuấn bị trượt chân rơi xuống giữa dòng sông. Lúc này nước lũ chảy mạnh và nạn nhân không biết bơi nên bị con nước lớn cuốn trôi.

Khoảng 6 giờ ngày 7.11, anh Trần Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ ấp 1, xã Hưng Điền A, H.Vĩnh Hưng, Long An) cùng 3 người khác chạy ghe máy chở trái cây mua từ H.Cai Lậy (Tiền Giang) đem sang Campuchia để bán cho chợ đầu mối.
Khi lưu thông trên sông Long Khốt (xã Hưng Điền A) cách cầu Bình Tứ 500 m gần đường biên giới, anh Tuấn bước ra trước mũi ghe để đậy hàng hóa do trời đang chuyển mưa.
Do chân ướt lại đi trên thành ghe, anh Tuấn bị trượt chân rơi xuống giữa dòng sông. Lúc này nước chảy mạnh và nạn nhân không biết bơi nên bị con nước lớn cuốn trôi.
Mọi người dừng ghe nhảy xuống sông tìm kiếm nhưng không tìm thấy anh Tuấn.
Nhận tin báo, UBND xã Hưng Điền huy động người dân địa phương dùng xuồng, lưới để tìm anh Tuấn. Đến 12 giờ cùng ngày (7.11), thi thể anh Tuấn được tìm thấy cách vị trí xảy ra tai nạn gần 20 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.