Sài Gòn vẫn bất an với trộm cướp

30/05/2016 05:26 GMT+7

Cuộc tấn công kéo giảm tội phạm trên địa bàn TP.HCM theo chỉ đạo của người đứng đầu Thành ủy đã quá 3 tháng chưa thấy công bố kết quả.

Trong khi đó bọn trộm cướp đang trở nên hết sức táo tợn, gây bất an cho người dân và du khách.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 27.5, chị T.T.T.T (37 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) vừa bước xuống ô tô đi vào chung cư Phúc Yên (P.15, Q.Tân Bình) thì tên cướp lao đến giật chiếc ví cầm tay.
Thấy vậy, anh Rachid (34 tuổi, quốc tịch Ma Rốc, chồng chị T.) đuổi theo giật lại liền bị đồng phạm của chúng lao tới đâm gục xuống đường. Nghe tiếng tri hô, người dân gần đó chạy đến can thiệp thì bọn chúng cầm dao đuổi chém trước khi lên xe tẩu thoát.
Cướp giật táo tợn
Chiều 29.5, PV Thanh Niên trở lại chung cư Phúc Yên, người dân nơi đây vẫn còn bàng hoàng trước sự manh động, táo tợn của nhóm cướp nói trên. Tiếp xúc với PV, nhiều người tỏ ra lo sợ khi nhóm cướp thủ sẵn hung khí trong người và sẵn sàng chống trả khi bị người dân bao vây.
Ông H. (người chứng kiến vụ việc) nhớ lại: “Sau khi giật ví cầm tay của vợ anh Rachid, tên cướp rồ ga bỏ chạy được khoảng 10 m thì bị anh Rachid đuổi theo kéo ngã. Tên này đang loay hoay đứng dậy thì bị anh Rachid đuổi kịp, cùng lúc đó đồng bọn đi cùng từ phía sau lao tới vung dao đâm loạn xạ. Lúc đó nó giấu dao trong tay để lòi ra ngoài một khúc rồi đụng ai nó cũng đâm khiến mấy người ở đây không dám lao vào”.
Anh Rachid bị cướp đâm, phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Khả Lâm
Anh Rachid bị cướp đâm, phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Khả Lâm
Bà Th. (sống gần chung cư) tiếp lời: “Tôi nghe người ta hô cướp, cướp, cướp, chạy ra ngoài thì thấy thằng đó ngã xuống đất. Nó đi xe Honda Wave màu đỏ, cao to lắm. Lúc đó, ông người nước ngoài đang đè lên người thằng bị té thì một thằng từ phía sau chạy đến túm cổ ổng, khi ổng vừa quay lại thì nó dùng dao cán sắt, ngắn như dao bấm đâm liên tiếp vào mặt, ngực để giải vây. Còn phía trước thì có 2 thằng khác đứng chờ sẵn, 1 thằng xông tới dắt xe chở đứa bị té chạy, còn đứa cầm dao thấy người dân tới nó đâm loạn xạ không ai dám lao vào. Cả 4 đứa hành động rất nhanh, bài bản. Sau khi tụi cướp bỏ đi khoảng 20 phút thì công an đến. Tụi cướp giờ hung dữ quá. Tôi thấy cảnh đó mà tim cứ đập thình thịch”.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, thời gian gần đây bọn cướp không “đánh lẻ” mà đi từng nhóm và gây án rất táo tợn.
Diễn biến vụ chị V.T.H bị kề dao cướp điện thoại di động - Ảnh: cắt từ clip 1
Rạng sáng 17.5, 2 tên cướp đi trên hai xe gắn máy dùng roi điện chích chị N.T.P.L (22 tuổi, ngụ Q.3) đang điều khiển xe gắn máy hiệu Vision lưu thông trên đường Thành Thái (P.14, Q.10), cướp xe tẩu thoát.
Diễn biến vụ chị V.T.H bị kề dao cướp điện thoại di động - Ảnh: cắt từ clip 2
Diễn biến vụ chị V.T.H bị kề dao cướp điện thoại di động - Ảnh: cắt từ clip
Đến 13 giờ 30 cùng ngày, 2 tên cướp này sử dụng xe cướp được của chị L. (vẫn để nguyên biển số) đến cửa hàng mắt kính của chị V.T.H (23 tuổi) gây án. Một tên mang ba lô đi vào giả khách hàng đến mua kính, sau đó rút dao thủ sẵn kề cổ khống chế chị H. giật chiếc iPhone 6 Plus.
Diễn biến vụ chị V.T.H bị kề dao cướp điện thoại di động - Ảnh: cắt từ clip 3
Diễn biến vụ chị V.T.H bị kề dao cướp điện thoại di động - Ảnh: cắt từ clip
Vụ cướp táo tợn này được camera cửa hàng của chị H. ghi lại, tung lên mạng, lan truyền cực nhanh… Một cán bộ Công an Q.10 cho biết công an quận đang truy xét 2 tên cướp này. Nghiêm trọng hơn, khoảng 1 giờ ngày 27.5, bà T.T.K.A (56 tuổi) đang nằm ngủ trong nhà (trên đường A5, P.Tân Thuận, Q.7), quên khóa cửa chính thì bị 2 tên cướp xông vào nhà dùng dây dù, băng keo trói tay, bịt miệng, bịt mắt bà cướp 1 sợi dây chuyền và 7,7 triệu đồng, tẩu thoát.
Tương tự, trước đó khoảng 20 giờ ngày 10.4, 4 tên cướp mang theo dao, súng (chưa xác định súng giả hay thật) xông vào điểm thu mua phế liệu tại ấp 4 (xã Hòa Phú, H.Củ Chi) của anh Đ.H.Ng (27 tuổi) khống chế anh và vợ con cướp 53,5 triệu đồng (tiền thu mua phế liệu), 2 lắc vàng, 1 điện thoại di động.
Thậm chí giữa ban ngày, bọn cướp cũng xông vào nhà dân cướp tài sản. Lúc đó khoảng 6 giờ ngày 27.4, chị V.T.T.H (37 tuổi, ngụ ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) đang ngồi trong nhà thì tên cướp xông vào cầm ống kim tiêm khống chế cướp 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, rồi lên xe đồng phạm chờ sẵn tẩu thoát.
Sẽ nhập 100 xe chuyên dụng chống cướp
Ngày 29.5, sau khi được PV Thanh Niên cung cấp thông tin về các vụ trộm, cướp trên địa bàn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã điện thoại cho trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc du khách nước ngoài bị đâm ở Q.Tân Bình, vụ đại biểu HĐND TP bị trộm “viếng” lấy tiền tỉ và vụ ông N.M.Tr cùng bạn gái bị cướp giật, gây thương tích vào rạng sáng 29.5... Ông Thăng cho rằng qua theo dõi, nhìn chung tội phạm có giảm so với trước nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo TP.
Ông Thăng cho hay hiện Công an TP đã có đề án thành lập trình Bộ Công an lẫn kế hoạch mua 100 xe chuyên dụng, phân khối lớn lẫn công cụ hỗ trợ, đồng phục.
Dự kiến nhập 100 xe, lực lượng săn bắt cướp giai đoạn đầu sẽ khoảng 200 - 300 người, hoạt động ở cấp TP. Lực lượng săn bắt cướp sẽ phối hợp với các lực lượng để trấn áp tội phạm. Để trấn áp tội phạm hiệu quả thì công an phải làm tốt quản lý địa bàn.
Trong đó, giao cho công an khu vực phải chịu trách nhiệm khi để trên địa bàn mình quản lý xảy ra trộm cắp, cướp giật. “Sự phối hợp giữa các lực lượng trong cùng TP như công an khu vực, dân phòng, xã đội và thanh niên xung phong chưa tốt. Anh nào chỉ thực hiện nhiệm vụ của anh đó mà chưa có sự phối hợp với nhau. Ngoài ra cần phải quy rõ trách nhiệm, xử lý người đứng đầu khi để xảy ra trộm cướp”, ông Thăng nói.
Ngoài ra, ông Thăng cho hay đã đề nghị với Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình sắp tới đây sẽ chủ trì buổi làm việc giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận để cùng phối hợp trong việc trấn áp tội phạm. Việc trấn áp cần phải làm đồng bộ ở nhiều địa phương giáp ranh chứ không thể TP.HCM trấn áp mạnh, tội phạm đi “lánh nạn” ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An… một thời gian rồi lại mò về thì không hiệu quả.
Hàng loạt vụ trộm đột nhập nhà dân
Ngày 29.5, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) vẫn còn đang truy xét kẻ gian đột nhập vào nhà của ông T.V.H (49 tuổi, vừa trúng cử đại biểu HĐND) ở đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, bê nguyên két sắt bên trong có nhiều tài sản trị giá khoảng 2 tỉ đồng cùng một số giấy tờ vào tối 26.5.
Trước đó, tối 21.5, trộm cạy cửa, phá hai két sắt nhà ở ấp 5, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh lấy 110 triệu đồng, 3,5 lượng vàng, 1 nhẫn hột xoàn, 2 đồng hồ với tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.
Ngày 20.5, anh Đ.M.H (34 tuổi, tạm trú Q.12) dựng xe gắn máy bên trong cốp có 318 triệu đồng trên đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12) bị trộm lấy mất xe. Ngày 1.5, anh D.D.P (32 tuổi, ngụ KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7) đi chơi về phát hiện kẻ gian bẻ khóa vào nhà lấy trộm 27 triệu đồng, 7 lượng vàng SJC và một số nữ trang (tổng thiệt hại tài sản khoảng 350 triệu đồng).
Khoảng 4 giờ ngày 23.4, anh N.Q.V (34 tuổi, ngụ trên đường Trần Bình Trọng, Q.5) phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà lấy 1 camera và 1 két sắt bên trong có 26 lượng vàng SJC, 7 chỉ vàng miếng, 1 sổ tiết kiệm 500 triệu đồng cùng giấy tờ đất...
Đàm Huy
Bất chấp mạng sống nạn nhân
Trưa 29.5, tiếp xúc với PV Thanh Niên, ông N.M.Tr (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi và bạn gái giữ được mạng sống là nhờ đội mũ bảo hiểm và rất may không bị ô tô cán khi hai người ngã lăn ra giữa đường”.
Theo ông Tr. trình bày, rạng sáng cùng ngày, ông Tr. điều khiển xe gắn máy chở chị H.M (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bị tên cướp chạy từ phía sau vượt lên giật túi xách của chị M.
Do chị M. sợ bị cướp nên chủ động đeo túi xách vòng qua cổ, túi xách đặt giữa 2 người, nhưng tên cướp giật quá mạnh khiến hai người té ngã xuống đường, văng ra khá xa. Chiếc túi xách đứt cả hai đầu quai đeo, văng ra xa nên tên cướp rồ ga bỏ đi. Vụ việc khiến chị M. bị nứt xương vai, trầy xước nhiều nơi, ông Tr. bị thương ở đầu, hai tay, chân... và không thể đứng dậy. Người đi đường kịp đưa hai nạn nhân vào lề đường. Sau đó, hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.