Sĩ quan quân đội về hưu nghi bị dùng búa đập đầu cướp tài sản.

18/08/2016 15:45 GMT+7

Vùng mặt ông Sơn bị dập nát nhiều chỗ, bê bết máu. Cách thi thể ông Sơn không xa còn có một cái búa dính máu.

Sáng ngày 18.8, một vụ án mạng đã xảy ra ở KP3, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Nạn nhân là ông Phạm Văn Sơn (67 tuổi, sĩ quan quân đội về hưu).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 18.8, con gái ông Sơn về nhà tìm cha thì thấy nhà đóng cửa, nhưng có máu chảy từ trong nhà ra hiên, nên hoảng hốt cầu cứu hàng xóm đến giúp đỡ.
Khi người dân xung quanh mở cửa vào thì phát hiện ông Sơn đã tử vong trong tư thế nằm trên nền nhà. Vùng mặt ông Sơn bị dập nát nhiều chỗ, bê bết máu. Cách thi thể ông Sơn không xa còn có một cái búa dính máu.
Người nhà nạn nhân cho biết ông Sơn chỉ ở một mình. Cách đây khoảng một tuần, ông Sơn có cho 3 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) vào ở nhờ.
Sau khi sự việc xảy ra, cả ba nam thanh niên này đều biến mất cùng với một chiếc xe máy của nạn nhân. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, có dấu hiệu bị lục lọi.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.