Thà nghèo mà bình yên hơn giàu mà bon chen

23/02/2016 17:02 GMT+7

“Nếu phát triển đầu tư, du lịch… mà không bảo đảm được môi trường xã hội, tội phạm đầy ra, người dân không dám ra đường thì cũng vứt đi”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

“Nếu phát triển đầu tư, du lịch… mà không bảo đảm được môi trường xã hội, tội phạm đầy ra, người dân không dám ra đường thì cũng vứt đi”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Ảnh: Ngọc ThắngBí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Ảnh: Ngọc Thắng
Làm việc tại Ba Vì hôm nay 23.2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh đến vấn đề trật tự an toàn xã hội trước cả nội dung phát triển kinh tế. “Chúng ta cũng phải thay đổi tư duy kinh tế chưa phải số 1 mà số 1 là xây dựng được môi trường sinh sống cho người dân một cách an lành, an toàn, yên bình. Thà là sống nghèo nhưng công bằng và yên bình còn hơn là cuộc sống giàu mà bon chen, không an toàn. Đây là vai trò của cấp ủy đảng, của lực lượng vũ trang”, ông Hải khẳng định.
Lấy ví dụ Ba Vì chưa tận dụng được lợi thế về du lịch, môi trường, ông Hoàng Trung Hải cho rằng, nhiều vấn đề về nếp sống, môi trường văn hóa không mất tiền mà vẫn có thể cải thiện được. “Ông nào cũng có thể xả rác, coi như là việc của người ta, cùng lắm ông nào chăm nhất ra cửa quét nhà thì cũng đổ sang nhà người khác. Chúng ta đi nơi nào đó thấy rác đầy, lãnh đạo từ tổ, từ thôn xóm, xã lên nhìn thấy nhưng không ông nào làm gì hết. Bản thân mình là người Hà Nội đã sạch chưa, đã xứng đáng để người ta học chưa. Có người bảo sắp về hưu mới ra được đến thủ đô mà ra đến thủ đô lại thấy nhếch nhác thì anh em mình xấu hổ”, ông Hải nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.