Trắng đêm chờ đón thi thể phi công Trần Quang Khải

Lúc 4 giờ sáng nay (18.6), tàu biên phòng mang số hiệu BP-061901 chở thượng tá Trần Quang Khải, phi công máy bay Su-30MK2 đã cập cầu cảng Hải đội 2 Biên phòng Nghệ An.

 Do trên biển có gió mạnh nên tàu cứu hộ đã phải mất 8 giờ đồng hồ để di chuyển từ vị trí phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải về đến cầu cảng ở Cửa Hội.
Từ 21 giờ hôm qua, sau khi hay tin thi thể thượng tá Khải sẽ được đưa về cầu cảng này, rất nhiều người đã đây đến đợi đón anh. Đồng đội đã thức trắng đêm để chờ anh về.
Tàu biên phòng đưa phi công Trần Quang Khải về đất liền Ảnh Phạm Đức
Ngay sau khi tàu cập cảng, thi thể thượng tá Trần Quang Khải được đưa về Nhà tang lễ Quân khu 4 đóng tại thành phố Vinh, sau đó sẽ chuyển anh về quê nhà ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Đưa thi thể phi công Trần Quang Khải về quê nhà Ảnh Khánh Hoan
Trước đó, chiều tối 17.6, tàu cá mang số hiệu 90554TS của ngư dân Đặng Văn Kính (xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện thi thể thượng tá Khải cuộn trong dù máy bay trôi trên biển, cách khu vực nghi máy bay Su-30MK2 rơi khoảng 15 -18 hải lý.
Sau khi phát hiện, ông Kính đã điện báo về cho xóm trưởng nơi ông cư trú và xóm trưởng đã báo tin cho Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn.
Thượng tá Trần Quang Khải cùng với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường là hai phi công trên máy bay tiêm kích Su-30MK2 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An vào sáng 14.6.
Sáng 15.6, phi công Cường đã được ngư dân Phạm Xuân Lệ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) phát hiện và cứu sống, sau đó được tàu hải quân đưa vào cảng Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.