Thảm sát ở Long An: 3 cái chết rúng động vùng quê nghèo

19/11/2015 10:13 GMT+7

Một vụ thảm sát xảy ra với 3 mẹ con vừa được phát hiện tại Cần Giuộc, Long An sáng nay, 19.11, trong đó 2 nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 10 và 11 tuổi.

Một vụ thảm sát xảy ra với 3 mẹ con vừa được phát hiện tại Cần Giuộc, Long An sáng nay, 19.11, trong đó 2 nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 10 và 11 tuổi.

Vụ án mạng gây chấn động vùng quê nghèo ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 3 mẹ con chết thảm dưới lưỡi con dao bầu. Thanh Niên xin lượt thuật diễn biến sự việc theo trình tự thông tin mới nhất ở trên.
19 giờ 00: 3 thi thể vẫn ở trong ngôi nhà. 3 chiếc áo quan vừa được chở đến. Trong khi đó người thân của nạn nhân và đội mai táng vào nhà chuẩn bị cho việc khâm liệm 3 thi thể.
Những chiếc áo quan được đưa đến để khâm liệm nạn nhân - Ảnh: Độc Lập
18 giờ 40: Công tác khám nghiệm hiện trường trong ngày 19.11 kết thúc. Một số công an thu dọn đồ đạc, thiết bị rời khỏi hiện trường với vẻ mặt căng thẳng.
17 giờ 40: Công tác khám nghiệm vẫn tiếp diễn. Thay vì khám nghiệm hiện trường trong nhà như buổi sáng, đến cuối giờ chiều một tấm rèm được lập lên ở hành lang ngôi nhà.
Thiếu tướng Phan Chí Thanh (phải), Giám đốc Công an tỉnh Long An trực tiếp chỉ đạo khám nghiệm hiện trường vụ án 3 mẹ con chết - Ảnh: Độc Lập
Công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường được tiến hành ra bên ngoài căn nhà. Cụ thể, hai công an đã đi men theo hông bên phải ngôi nhà, nơi dừa nước được trồng rất nhiều. Càng về tối người dân kéo đến càng đông.
Theo một nguồn tin, công tác khám nghiệm sẽ còn diễn ra cho đến tận 20 giờ tối nay. Hiện vụ án mạng vẫn chưa có kết luận chính thức, nhiều khả năng vẫn có thể xảy ra. Do vậy, kết quả khám nghiệm hiện trường chính xác mới giúp cho lực lượng công an có nhận định chính xác hơn về vụ việc.
Trước đó, có người dân vào hiện trường xem nên công tác khám nghiệm gặp một số khó khăn.
  • Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Độc Lập
16 giờ 00: Càng lúc càng có nhiều người địa phương đến theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Trong khi đó, theo lời bà Phướng, mẹ chồng và bà nội của các nạn nhân, chiều hôm qua, 18.11, bà có đưa chị Nguyên đi "coi thầy" (xem bói) và xin chiếc bùa hộ mênh về đeo trên cổ.
Càng lúc càng có nhiều người đến theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Độc Lập
15 giờ 30: công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được triển khai; trong khi đó, gia đình nạn nhân đang tất bật in hình, chuẩn bị quan tài để làm đám tang. 
15 giờ 15: Chị Nương, hàng xóm của nạn nhân kể, mấy năm trước chị Ái Nguyên có nói với bà con hàng xóm là có ý định tự tử nhưng được chị Nương nhiều lần khuyên can.
Chị Nương cho biết, lần gặp chị Ái Nguyên cuối cùng là vào khoảng 5 giờ chiều hôm qua, 18.11, ở trước hiên nhà nhưng không nói gì với nhau. Trước đó, lúc 9 giờ sáng cùng ngày chị Ái Nguyên có sang nhà chi Nương mượn cây viết và hai bịch cà phê. 
Lực lượng Pháp y tại hiện trường - Ảnh: Độc Lập
15 giờ 00: sau khi làm việc với lực lượng chức năng, bà Phướng nói với phóng viên Thanh Niên rằng, khi phát hiện vụ việc bà thấy 1 con dao bầu sắc bén, cán màu đen nằm trên cổ của chị Nguyên 
Bà Phướng nói thêm, bà có hỏi lại anh Thanh (con trai bà Phướng): "Trong nhà mày có con dao nào như vậy không?" Anh Thanh trả lời: "Không có con dao nào như vậy!".
Cảnh sát lục tìm các manh mối tại hiện trường - Ảnh: Độc Lập
14 giờ 45: cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành lấy lời khai của bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng và bà nội của các nạn nhân.
14 giờ 15: lực lượng thuộc Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An đã vào bên trong căn nhà để khám nghiệm hiện trường. Trong khi đó, rất nhiều cơ quan chức năng liên quan như Viện kiểm sát tỉnh, các trinh sát hình sự đang điều nghiên hiện trường.
Cảnh sát đang phân tích hiện trường đề lần ra dấu vết hung thủ - Ảnh: Độc Lập
14 giờ 00: Công việc khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành. Bên ngoài nhiều người dân đứng xung quanh theo dõi vụ việc. Trong khi đó, bé Bình Như, con gái đầu của nạn nhân Nguyên ngồi thất thần ở nhà ông nội. Cô bé vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của mẹ và hai đứa em.
Hình ảnh con trai út của nạn nhân trong vụ thảm sát - Ảnh: Đức Tiến
13 giờ 45: tại trụ sở công an xã, công an mời một số bạn bè của anh Thanh ở Bến Tre để hỏi thông tin. Lúc này mẹ anh Thanh được người nhà chở từ hiện trường về trụ sở công an xã để hỏi con trai về chuyện lo hậu sự cho con dâu và hai cháu nội. 
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Độc Lập
13 giờ 30: Tại trụ sở công an xã, ngoài người thân còn có khá đông bạn bè của người chồng. Hiện công an đang lấy lời khai anh Thanh. Anh Bửu Ân, bạn làm đìa tôm với anh Thanh, kể từ lâu anh Thanh cùng với bạn bè nuôi tôm ở Bình Đại, Bến Tre. Lâu mới về thăm nhà một lần.
"Nó ở chung nhà với tôi nên tôi biết Thanh nhận được điện gia đình báo vợ con bị chết lúc 8 giờ 30 phút. Nghe xong nó ngất xỉu ngay tại võng. Mấy anh em phải thuê ô tô đưa nó về nhà. Suốt đường về nó ngất lên ngất xuống", anh Bửu Ân kể.
Theo bạn bè của anh Thanh ở Bến Tre, khoảng 3 giờ chiều 18.11, khi đang đan lưới anh Thanh điện thoại hỏi thăm vợ con. Đến khoảng 7 giờ tối anh Thanh gọi điện hỏi thăm lần nữa rồi mới đi ngủ. "Thanh nó hay kể về vợ con lắm nhưng anh em cũng chỉ nghe biết vậy thôi. Bản thân tôi chưa bao giờ gặp vợ Thanh", anh Bửu Ân nói. 
 
[CLIP] Trần Tấn Thoại trả lời phóng vấn Thanh Niên - Thực hiện: Đức Tiến
13 giờ 15: Ông Võ Văn Quốc, 56 tuổi, quê Bến Tre cho biết, vào tối hôm qua anh Thanh (chồng nạn nhân Nguyên) có ở dưới Bến Tre để mua tôm. "Nó đi mua tôm ở dưới này rồi ở lại nhà tôi. Tôi coi nó như anh em trong nhà. Sáng nay đang ngồi với tôi thì nó nhận điện thoại. Vừa nghe xong thì nó bật khóc rồi nói: vợ con em chết hết rồi".
"Sau đó, tôi lo nó đi không được nên cùng 6-7 anh em mua tôm khác bỏ việc thuê xe 7 chỗ đưa nó về nhà. Đi đường nó khóc và xỉu mấy lần nên đưa nó vô trạm xá rồi đưa lên công an xã. Tội lắm, thằng Thanh nó hiền lành, xuống dưới ai cũng thương", ông Quốc kể. 
 
[CLIP] Bà Trần Thị Phướng để lai sự việc - Thực hiện: Đức Tiến
13 giờ 00: Ngồi thẫn thờ trước cổng Công an xã Phước Vĩnh Đông, cô giáo T., giáo viên trường tiểu học Phước Vĩnh Lộc không tin nổi hai học trò mình bị chết. Cô T. dạy cả 3 người con của nạn nhân Nguyên. Riêng hai cháu Quyền và Khang, cô T. cho biết hai em rất ngoan, học giỏi và lễ phép.
"Cách đây mấy ngày tôi có gặp cháu Quyền. Cháu còn hỏi thăm tôi và bảo ngày nhà giáo sẽ tới thăm cô. Mà giờ cháu không còn nữa", cô giáo T. rơm rớm nước mắt khi nhắc tới học trò của mình. Cô giáo T. cho biết cũng nhiều lần gặp chị Nguyên khi đưa con tới trường.
 Bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng và bà nội của các nạn nhân đau đớn - Ảnh: Độc Lập
"Trước đây mẹ hai cháu đi bán vé số giờ ở nhà chăm con. Nhà gần trường nhưng nhiều bữa nắng chang chang người mẹ vẫn chở hai đứa đi học", cô giáo T. nói.
12 giờ 45:  Bà Trần Thị Phướng, mẹ chồng, bà nội của các nạn nhân, người đầu tiên phát hiện vụ thảm sát kể: Lúc 8 giờ sáng, không thấy mấy đứa nhỏ như hằng ngày, cửa nhà chi Nguyên lại đóng cửa nên bà qua xem sao. Khi vừa mở cửa bước vào, bà Phướng thấy thi thể chị Nguyên nằm dưới đất, trên cổ mất sợi dây chuyền, trên tay mất vòng vàng mà bà mới đưa cho nạn nhân đeo. Bước vào trong thì bà phát hiện thêm thi thể 2 cháu nội.
Bà Trần Thị Phướng (giữa) được người nhà đưa đến trụ sở công an - Ảnh: Độc Lập
12 giờ 30: Theo nhiều người dân ở gần nhà, thường ngày vợ chồng chị Nguyên rất hiền lành, sống chan hòa, không mâu thuẫn với ai. Gần đây, khi anh Thanh đi làm tôm ở miền Bến Tre thì cuộc sống gia đình khá lên. 

[CLIP] Ông Nguyễn Văn Mỹ kể lại sự việc - Thực hiện: Đức Tiến
12 giờ 25: Ông Nguyễn Văn Mỹ, 52 tuổi, cha chồng và ông nội của các nạn nhân, kể: "Sáng nay tôi đi mần (đi làm - BTV) lúc thì nhận điện thoại của vợ tôi báo tin. Bả nói sáng giờ không thấy mấy đứa nhỏ đi học nên chạy vào xem thử thì thấy cảnh đó"
Mẹ ruột của nạn nhân Đỗ Thị Kim Nguyên tại hiện trường - Ảnh: Độc Lập
12 giờ 00: Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, 52 tuổi, cha chồng và ông nội của các nạn nhân nói: con gái đầu tên Nguyễn Thị Bình Như (12 tuổi) ở với vợ chồng ông từ nhỏ nên may mắn thoát chết. "Từ khi mẹ nó mang bầu 8 tháng thì ở nhà tôi. Khi sanh nó ra thì nó ở bên này luôn", ông Mỹ nói thêm.

[CLIP] Hiện trường vụ thảm sát - Thực hiện: Đức Tiến
11 giờ 50: Người chồng của nạn nhân tên Nguyễn Tất Thanh (32 tuổi) được người thân đưa trên ô tô trở lại hiện trường. Anh liên tục gào khóc, nói không nên lời. Sau đó người chồng được đưa về trụ sở công an xã phục vụ công tác điều tra. Hàng xóm cho biết, gia đinh nạn nhân có 5 người. Người con gái lớn tên  Nguyễn Thị Bình Như (12 tuổi) không ở nhà nên thoát chết.
Chồng, cha của các nạn nhân - Ảnh: Đức Tiến
11 giờ 30: nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Bộ công an đã điều động lực lương thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) xuống hiện trường để phối hợp với công an địa phương truy tìm hung thủ.
Xe đưa người chồng, cha của các nạn nhân đến hiện trường - Ảnh: Đức Tiến
11 giờ: Các lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa và tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm nguyên nhân cái chết của 3 mẹ con chị Nguyên. 
Người dân trong khu vực đến xem hiện trường - Ảnh: Phạm Hữu
10 giờ 30: trao đổi với PV Đình Quân qua điện thoại, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần giuộc, Long An cho biết chính quyền địa phương mới phát hiện ba người bị cắt cổ trong một ngôi nhà.
Ba người bị nạn là ba mẹ con, mẹ tên Đỗ Thị Kim Nguyên (31 tuổi), hai con là Nguyễn Thị Hoàng Quyền (10 tuổi, học lớp 5) và Nguyễn Hoàng Khang (9 tuổi, học lớp 4).
Sự việc được chính quyền địa phương phát hiện lúc 9 giờ sáng, tại ấp xã Thạnh Trung, gần trụ sở UBND xã Phước Vĩnh Đông. “Hiện công an đang làm việc nên chưa biết rõ nguyên nhân. Ba mẹ con đều là người địa phương”, ông Hùng cho biết.
Nhóm phóng viên Thanh Niên qua phà Vĩnh Đông, chuẩn bị đến hiện trường vụ thảm sát - Ảnh: Độc Lập
10 giờ 00: Sáng nay, 19.11, nguồn tin từ Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông phát hiện 3 mẹ con chị Đỗ Thị Kim Nguyên, 31 tuổi, cùng  2 con ruột của mình nằm chết tại nhà riêng, trên người 3 nạn nhân có nhiều vết đâm.

Cháu Quyền và Sang nằm chết trên giường, còn chị Nguyên nằm chết trước cửa nhà, gần đó có một con dao bầu còn dính máu.

Theo thông tin từ UBND xã Phước Vĩnh Đông, chồng chị Nguyên làm nghề nuôi tôm ở Bến Tre, lâu lâu mới về nhà một lần.

Khu vực xảy ra vụ thảm sát - Ảnh chụp màn hình Google Map
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.