Trung tá công an tử vong vì tai nạn giao thông

15/04/2016 20:00 GMT+7

Ngày 15.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, P.12 làm một trung tá công an tử vong tại chỗ.

Ngày 15.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, P.12 làm một trung tá công an tử vong tại chỗ.

* Bị điện giật trong nhà tắm, 2 người chết
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (15.4), trung tá Trần Sỹ Tuấn, Đội trưởng Đội Hồ sơ thuộc Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều khiển xe máy BS 72C1 - 034.39 đi từ hướng TP.Bà Rịa về TP.Vũng Tàu.
Khi đến gần nhà hàng P.H trên đường Võ Nguyên Giáp (P.12,TP.Vũng Tàu), xe 72C1 - 034.39 xảy ra va chạm với xe máy BS 72L8 - 7229, do chị Lê Thị Thu Hương (17 tuổi, ngụ P.12, TP.Vũng Tàu) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.
Tai nạn khiến trung tá Tuấn bị văng vào con lươn trên đường, tử vong tại chỗ.
* Cũng trong ngày 15.4, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn điện giật khiến hai mẹ con tử vong trong phòng tắm.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 14.4, bà Tôn Nữ Thị Chung (59 tuổi) tắm xong thì con dâu là Phạm Thị Bích Ngoan (24 tuổi, cùng ngụ P.5, TP.Vũng Tàu) vào tắm.
Khi mới chạm tay vào vòi hoa sen thì chị Ngoan bị điện giật ngã xuống sàn. Thấy vậy, anh Nguyễn Xuân Bảo Phước (34 tuổi) chạy vào phòng tắm liền bị điện giật ngã xuống sàn. Bà Chung nghe tiếng động chạy vào phòng tắm cũng bị điện giật ngã xuống.
Một lúc sau, chị Ngoan tỉnh dậy đã thấy anh Phước và bà Chung nằm ngất trên sàn phòng tắm. Nghe tiếng con dâu kêu cứu, cha anh Phước vội cắt điện cầu dao điện bên trong phòng tắm rồi cùng hàng xóm đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bà Chung và anh Phước đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.