[VIDEO] Xót xa những đôi chân trần bé xíu trên tuyết trắng Hà Giang

25/01/2016 13:00 GMT+7

Với những đồng bào và trẻ em ở vùng cao, giữa lúc tuyết rơi điều họ quan tâm nhất bây giờ là số trâu bò, rau củ ngoài đồng có sống qua vì lạnh hay không, con cái họ sẽ ăn gì trong buổi tối, khi ngoài kia là tuyết trắng.

Với những đồng bào và trẻ em ở vùng cao, giữa lúc tuyết rơi điều họ quan tâm nhất bây giờ là số trâu bò, rau củ ngoài đồng có sống qua vì lạnh hay không, con cái họ sẽ ăn gì trong buổi tối, khi ngoài kia là tuyết trắng.

Những em bé vùng cao mỏng manh giữa tuyết rơi giá lạnh - Ảnh: Thúy HằngNhững em bé vùng cao mỏng manh giữa tuyết rơi giá lạnh - Ảnh: Thúy Hằng
Người dân huyện Mèo Vạc, Hà Giang đang phải đối mặt với đợt rét buốt kỷ lục trong hơn 1 thập niên vừa qua. Lần đầu tiên từ năm 1989, tuyết đã rơi ngay tại thị trấn.
VIDEO do Báo Thanh Niên thực hiện từ huyện Mèo Vạc, Hà Giang
Tuyết rơi từ 6 giờ sáng 24.1 tại thị trấn và các hầu hết các xã trong toàn huyện như Tà Lủ, Khâu Vai, Giàng Chu Phìn, Lũng Pù. Nhiệt độ đo được tại thị trấn Mèo Vạc vào 12 giờ trưa ngày 24.1 là 1 độ C, càng về chiều tối, nhiệt độ càng xuống thấp. Lúc 20 giờ ngày 24.1, nhiệt độ tại xã Tà Lủ, Khâu Vai là -1 độ C.
Nhiều diện tích rau màu bị dập nát dưới lớp tuyết dày, nhiều trâu bò đang được người dân quây bạt để tránh rét sau nhà. Nhưng nếu rét tiếp tục kéo dài, rất có thể số trâu bò này sẽ bị ngã bệnh và chết.
Một cái Tết với nhiều đồng bào dân tộc Mông vừa đi qua, nhưng cuộc sống nơi đây sẽ ra sao, khi băng giá qua đi?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.