Xe dù giả xe buýt

16/04/2012 04:19 GMT+7

Bắt chẹt hành khách, hành xử côn đồ… là cảnh thường gặp trên nhiều chiếc xe dù đội lốt xe buýt đi các tuyến liên tỉnh TP.HCM - Đồng Nai - Vũng Tàu.

Một trưa đầu tháng 3.2012, chiếc xe có màu sơn giống xe buýt, mang biển số 53M-83… với lộ trình BX Miền Đông - Căn cứ 4, ghé trạm Suối Tiên cho nhân viên xuống bắt khách. PV Thanh Niên cùng anh L.M.H (ngụ Đồng Nai) bị hai nhân viên đẩy lên xe. Chúng tôi nói đang chờ xe buýt về Vũng Tàu, không lên xe này, nhưng nhân viên vừa đẩy vừa la: “Xe buýt nè, đợi gì nữa”. Vừa leo lên xe, lập tức bị thu liền mỗi người 90.000 đồng mà không hề có vé.


Nhân viên xe buýt giả kéo khách lên xe - Ảnh: Công Nguyên

“Xe buýt thật đang bị ăn cắp”

Ngày 11.3, chiếc xe treo bảng “11” và chữ Vũng Tàu mang biển số 72N-89... dừng tại ngã ba Vũng Tàu. Nhân viên của xe nhào xuống đường hỏi chúng tôi đi đâu. Vừa  nghe nói: “Trạm Vedan”, lập tức anh này nắm tay lôi PV xồng xộc lên xe, chỉ tay xuống ghế: “Ngồi đây, đưa tiền xe luôn, 50.000 đồng”. PV thắc mắc giá vé xe buýt 11 bình thường có 15.000 đồng, anh này hất mặt: “Giá lên, được không?”.

Ngày 28.3, chúng tôi đón xe tại trạm Suối Tiên. Chiếc xe 20 chỗ có màu sơn giống xe buýt mang biển số 72L-0980, để bảng BX Miền Đông - Vũng Tàu dừng lại đón khách. Thấy khách đông, tài xế vội vàng lấy bảng số “603” để trước xe. Hai nhân viên hò hét: “Buýt 603 đây, về Vũng Tàu luôn…”. PV bị kéo lên xe. Đi từ Suối Tiên ra ngã ba Vũng Tàu bình thường chỉ mất khoảng 7.000 đồng thì xe này thu của PV đến 30.000 đồng. Thấy một chiếc buýt 603 vừa ghé, tài xế xe này vội vàng lấy bảng số “603” giấu đi. Một hành khách vỡ lẽ: “Trời ơi, mình đi nhầm xe dù rồi”. Đứng hơn một giờ đồng hồ, mà chiếc xe trên vẫn không chạy, nhiều hành khách hỏi thì tài xế thản nhiên: “Chưa đủ ghế”. Nhiều người bước xuống vây phụ xe đòi trả lại tiền nhưng anh ta thách thức: “Đi thì lên đi, chứ không có việc trả lại tiền đâu”.

Ông Cao Văn Xuân, Chủ nhiệm HTX vận tải du lịch Đồng Tiến, bức xúc: “Thương hiệu xe buýt thật đang bị ăn cắp, hành khách bị thiệt thòi trong khi mức độ xử lý quá nhẹ, chỉ như bắt cóc bỏ đĩa mà thôi. Việc các xe dù cạnh tranh, ăn thua nhau trên đường rất dễ gây tai nạn”.


Các mã số tuyến xe buýt mà nhiều xe buýt giả sử dụng bị cơ quan chức năng tịch thu - Ảnh: Thanh Thùy

Hành xử côn đồ

Mới đây, tài xế Huỳnh Văn Khái lái xe buýt số 11 (tuyến ngã ba Vũng Tàu - Tân Thành) đã bị dọa cho người tìm để “xử”.

Theo anh Khái, vào ngày 29.3, xe anh chạy trên quốc lộ 51 gần ngã ba Mỹ Xuân (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) thì chiếc xe mang biển số 53N-0093 do người tên Hoàng điều khiển, có màu sơn giống xe buýt 11, cũng để số 11 chạy cắt đầu xe anh và tấp vào trạm để rước 3 khách. Anh liền bấm còi, báo hiệu thì 3 người khách bước lên xe anh. Thấy vậy, tài xế Hoàng và phụ xe liên tục chửi bới và đe dọa. Xe anh Khái vừa về đến Bến ngã ba Vũng Tàu thì xuất hiện 7 người đi trên taxi và 2 người đi xe máy mặt mày bặm trợn. Đoán biết tình hình, anh Khái báo công an. Thấy công an xuất hiện nhóm này mới bỏ đi.

Ngày 30.3, anh Khái chạy xe buýt đến đoạn đường thuộc xã Phước Thái (H.Tân Thành) thì có 3 đối tượng giả là khách lên xe kiếm chuyện gây sự với anh. Biết sẽ bị trả thù, nên anh mở cửa xe chạy về nhà gần đó. Từ hôm đó đến nay anh Khái liên tiếp nhận được những tin nhắn đe dọa “mày nghỉ chạy xe đi chứ còn gì nữa!”, “gặp đâu là tao chém đó nếu mày còn chạy”...

Không chỉ “xử” tài xế xe buýt thật, các xe buýt giả còn “xử” luôn những hành khách có thái độ phản đối. Một chiều cuối tháng 2, anh Bình (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) đón xe buýt “603” tại vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) đi Bến xe Miền Tây. Lên xe, phụ xe tiến lại đòi 40.000 đồng, anh phản ứng thì phụ xe nói: “Chiều tối rồi, không đi bước xuống”.

Xe chạy một đoạn, phát hiện CSGT phía trước tài xế liền úp tấm bảng 603 xuống. Khi vừa tới cầu vượt Suối Tiên thì xe dừng lại đuổi khách xuống đi xe khác. Gần 10 hành khách phản ứng thì phụ xe giở giọng côn đồ đe dọa, đồng thời gọi đồng bọn đến.

Mới đây, tại trạm ngã ba Vũng Tàu, chiếc xe buýt giả để bảng “11” mang biển số 72N-95... dừng lại hơn 30 phút để kéo khách. Một người đàn ông lớn tuổi bị lôi lên xe. Sau khi thu tiền, phụ xe lại xuống bắt khách tiếp. Đợi lâu không thấy xe chạy, người đàn ông bực bội: “Không đi trả 50.000 đồng lại đây, tôi đi xe khác”. Phụ xe hách dịch: “Bây giờ ông đi không? Không đi thì xuống, lẹ lên, xuống!”. Vừa nói, tên này vừa lôi người đàn ông đẩy xuống khỏi xe rồi đóng cửa chạy luôn.

Nhận diện xe buýt thật - giả

Ông Nguyễn Văn Nở, Trưởng phòng Kiểm tra - Điều hành, Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thuộc Sở GTVT Đồng Nai, khuyến cáo hành khách đi xe buýt cần thận trọng nhận diện được những tuyến xe dù đội lốt xe buýt để tránh mất tiền oan. Theo đó, xe buýt thật sẽ in to chữ “xe buýt” và mã số tuyến dán trên xe, có đơn vị vận tải hẳn hoi, lộ trình rõ ràng, nhân viên và tài xế mặc đồng phục, mang bảng tên; trên xe có bảng nội quy cũng như vé xe.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của trung tâm này, hiện tại có 47 xe dù giả xe buýt đang ngang nhiên chèo kéo, bắt chẹt khách trên các tuyến liên tỉnh TP.HCM - Đồng Nai - Vũng Tàu.

Thanh Thùy - Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.