Xin đi nhờ rồi bóp cổ, cướp xe máy

30/10/2015 22:12 GMT+7

(TNO) Công an TP.Nam Định, tình Nam Định cho biết vừa bắt được kẻ cướp xe máy táo tợn giữa ban ngày trên đường phố...

(TNO) Công an TP.Nam Định, tình Nam Định cho biết vừa bắt được kẻ cướp xe máy táo tợn giữa ban ngày trên đường phố...

Xe máy của anh Đạt bị Dũng cướp bất thành - Ảnh: Văn ĐôngXe máy của anh Đạt bị Dũng cướp bất thành - Ảnh: Văn Đông
Những người dân ở khu vực ngã 3 đường Quang Trung - Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định cho biết, họ chứng kiến vụ cướp táo tợn xảy ra lúc 14 giờ chiều 30.10 ngay tại trung tâm thành phố khi một người ngồi sau nhoài lên bóp cổ người cầm lái để cướp xe. Nghe tiếng tri hô, trung úy Phạm Văn Tới và thiếu úy Trần Xuân Việt (cán bộ Công an P.Vị Hoàng) đang trên đường làm nhiệm vụ đã cùng người dân lao ra chặn đầu xe khống chế đối tượng.
Tại cơ quan Công an TP.Nam Định, đối tượng khai nhận tên là Phạm Đức Dũng (tức Dũng cốm, trú tại 43 Nguyễn Văn Tố, P.Phan Đình Phùng, TP.Nam Định). Người bị cướp là anh Nguyễn Trọng Đạt (32 tuổi, trú tại xóm 1, xã Mỹ Trọng, TP.Nam Định).
Đối tương Phạm Đức Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: Văn ĐôngPhạm Đức Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: Văn Đông
Anh Đạt cho biết khi đang điều khiển xe máy Sirius biển số 18 B1 - 27.21 đi đến đầu chợ Diên Hồng (thuộc P.Quang Trung) thì thấy Dũng ngồi bên vệ đường vẫy tay xin đi nhờ đến bệnh viện cấp cứu vì đau bụng. Sau khi lên xe khoảng 50m, Dũng đã ra tay và bị bắt ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.