Công an và hàng rong: Truy cùng giết tận được gì?

20/04/2016 11:19 GMT+7

Tôi đã rụng rời khi thấy lời kêu gọi hãy giúp gia đình anh Phong tiền viện phí để họ khỏi phải nhận tiền anh Hà mà áy náy không theo vụ việc tới cùng.

Tôi đã rụng rời khi thấy lời kêu gọi hãy giúp gia đình anh Phong tiền viện phí để họ khỏi phải nhận tiền anh Hà mà áy náy không theo vụ việc tới cùng.

Hình ảnh diễn biến vụ việc công an đánh người bán hàng rong - Ảnh: Cắt từ clipHình ảnh diễn biến vụ việc công an đánh người bán hàng rong - Ảnh: Cắt từ clip
Chuyện anh Hà - anh Phong rốt cuộc cũng hé lộ nguyên cớ.
Con số 700 nghìn đồng đóng hụi chết kia là mắt xích quan trọng của vụ việc.
Có người nói vì không chịu đóng tiền nên mới xảy ra cớ sự.
Vậy sao không thử vặn lại, sao biết là vi phạm pháp luật mà anh Phong vẫn tiếp tục thực hiện bán hàng rong vì hai chữ mưu sinh?
Anh Phong đang dần hồi phục.
Anh Hà rồi sẽ phải bị xử lí vì sự nóng tính của mình trong một phiên trực không được phân công. Nhưng, tôi vẫn tin anh không hề có chủ đích sát thương anh Phong nặng nề ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhưng đám đông cuồng nộ ngoài kia đang lao vào chửi anh Hà, chửi ngành công an bằng việc phất lá cờ nhân quyền bênh vực người nghèo yếu thế chống lại các hành vi lạm quyền hồ như đã quên mất đi lòng tha thứ, sự bao dung giữa người với người.
Tôi đã rụng rời khi thấy lời kêu gọi hãy giúp gia đình anh Phong tiền viện phí để họ khỏi phải nhận tiền anh Hà mà áy náy không theo vụ việc tới cùng.
Chúng ta được gì trong một cuộc truy cùng giết tận nhân danh sự xót thương người nghèo nếu không phải là trút sự căm hờn vào bất công xã hội?
Bạn đã bao giờ thấy gia đình nạn nhân xin giảm án cho bị cáo hay chưa? Đó không phải vì đồng tiền mua được tất cả như bạn nghĩ mà chính là lòng tha thứ cho nhau khi hiểu rằng nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội khi ta chỉ chất chứa lòng căm thù.
Ngay cả pháp luật thể hiện tính nghiêm minh, công bằng, ngoài sự răn đe thì còn có cả lòng nhân đạo.
Nếu tôi là luật sư của anh Phong, tôi sẽ không bao giờ kích động anh ấy kiện tụng mà sẽ tôn trọng hoàn toàn ý kiến của thân chủ tôi để hướng dẫn anh các phương hướng giải quyết hợp pháp vừa thấu tình đạt lý. Bởi, suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người ngoài cuộc.
Có lẽ tôi đã quá ủy mị khi cố đánh thức tình cảm giữa người với người trong một đám đông đang hả hê kiểu "cách mạng hoa nhài" ở Tunisia , cũng đã bắt đầu bằng mâu thuẫn giữa cậu bé hàng rong và cảnh sát như thế...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.