TNO

Trả đũa người yêu phản bội

10/11/2016 07:35 GMT+7

Hai người đàn ông trò chuyện:

* Hai người đàn ông trò chuyện:
Hàng nhập
- Ở nhà, tớ là người ra lệnh - một người nói - chẳng hạn như hôm qua, tớ bảo vợ: “Em yêu, cho anh nước nóng”.
- Và thế là cô ấy cho cậu ngay nước nóng?
- Ừ, ngay lập tức. Vì tớ bao giờ cũng rửa bát bằng nước nóng.
* Một sinh viên đi thực tập sáu tháng ở nước ngoài nhận được thư người yêu. Cô này viết: “Bernard thân mến, em không thể tiếp tục mối quan hệ của chúng ta. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Em phải thú thật với anh rằng từ khi anh đi, em đã phản bội anh 2 lần. Em rất lấy làm tiếc. Anh làm ơn gửi trả em tấm ảnh em tặng anh trước đây nhé. Hôn anh. Sophie”.
Đọc bức thư, chàng trai rất đau khổ. Anh ta yêu cầu bạn bè cho anh ta xin thật nhiều ảnh người yêu, bạn gái, chị em gái… của họ. Ảnh của Sophie, anh ta kẹp lẫn vào số ảnh trên. Tập ảnh có tất cả những 57 tấm ấy, anh ta gửi cho cô người yêu kèm theo mảnh thư có vài dòng chữ: “Sophie thân mến, anh xin lỗi, nhưng anh không nhớ em là ai. Em làm ơn rút ảnh em ra khỏi tập ảnh này, rồi gửi trả lại số còn lại cho anh. Bernard”.
Hàng nhập
* Chồng đi làm về chuẩn bị đi câu. Anh ta dùng băng dính gắn chặt chai rượu vào cần câu. Thấy vậy, vợ anh ta hỏi:
- Anh làm thế để khỏi quên chai rượu chứ gì?
- Không, mà là để khỏi quên cần câu.
Hàng nhập
* Vợ bảo chồng:
- Đôi khi em lấy làm tiếc là mình không phải là đàn ông.
- Những khi nào vậy?
- Khi em nghĩ tới sự thích thú em có thể đem lại cho vợ em bằng cách tặng cô ta thật nhiều món đồ trang sức…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.