Trung thu yêu thương

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
25/09/2023 04:13 GMT+7

Đã qua mùa trung thu thứ 2 kể từ sau đại dịch lịch sử, Báo Thanh Niên lại phối hợp với Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) và các quận, huyện đoàn ở TP.HCM tổ chức ngày hội trung thu dành cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Trung thu năm nay được phối hợp chuẩn bị từ khá sớm, với số lượng các em đi cùng với phụ huynh và lực lượng tổ chức lên đến cả gần ngàn người. Nỗ lực để đem lại sự yêu thương ấm áp ấy phần nào bù đắp nỗi đau, sự trống vắng người thân mà các em đã phải gánh chịu trong thời gian qua. Trong đêm hội trung thu, hầu như ai cũng nhận thấy ánh mắt các em đã ngời sáng trở lại, lung linh trước ánh đèn lồng.

Hai năm qua, kể từ lúc phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời từ ngày 16.9.2021, Báo Thanh Niên đã phối hợp với nhiều đơn vị, cá nhân tổ chức hàng chục sự kiện lớn nhỏ với tổng số tiền huy động lên đến 61 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ và bảo trợ vật chất cũng như tinh thần cho trẻ mồ côi không may mất cha hoặc mẹ trong đại dịch. Dấu ấn ấy qua mỗi giai đoạn có thể nhìn thấy qua từng sắc màu sự kiện, từ những ngày đầu trầm lặng cho đến lúc sôi nổi dần dần, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mà các em nguôi ngoai.

Bởi vậy, gần đây khi đến dự các buổi lễ trao học bổng, hỗ trợ học phí, trao quà đầu năm học, các em đã có thể mạnh dạn kể về nỗ lực của bản thân với những nhà bảo trợ, những tổ chức, cá nhân và bạn đọc đã yêu thương các em trong khoảng thời gian vừa qua. Đó là nghị lực vượt qua nghịch cảnh của Huỳnh Lê Thanh Hiếu (Q.Gò Vấp), Nguyễn Hoàng Thiên Long (Q.3), Lâm Tâm Như (Q.8), Nguyễn Ngọc Trúc Linh (Q.Bình Tân), Chung Minh Hoàng (Q.12, TP.HCM… và nhiều em khác để giành được số điểm bước vào giảng đường đại học.

Trong những lời kể ấy, có nỗi bùi ngùi xen lẫn niềm hân hoan lúc đạt thành tích cao trong học tập của các em, hay sự tự hào của các bậc ông bà, cô dì chú bác khi con cháu mình từng ngày lớn lên, được tiếp tục ăn học không bị dở dang. Ở muôn vàn câu chuyện chúng tôi nghe được qua mỗi lần gặp, đằng sau những câu nói đều ẩn chứa niềm tin và sự tri ân khó tả bằng lời của những người ở lại đối với nghĩa cử nhân ái cao đẹp của bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm thông qua chương trình của Báo Thanh Niên.

Ước mong ánh đèn lồng trung thu trao đến các em hôm nay sẽ luôn tỏa sáng trên con đường tương lai sắp tới. Tin rằng, những tâm huyết của nhiều công ty, cá nhân trong và ngoài nước phối hợp cùng những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời không chỉ tổ chức chu đáo một ngày hội trung thu, mà sẽ cùng hàng triệu bạn đọc khắp nơi đã từng và sẽ luôn luôn hỗ trợ các em bước tiếp, để hướng tới ngày mai tốt đẹp hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.