Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/03/2023 12:40 GMT+7

Cách đây 35 năm (ngày 14.3.1988), 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã ngã xuống khi đang bảo vệ Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa).

Sáng 12.3, tại đình làng Nại Nam (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng giai đoạn 1984 - 1988 tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) cách đây 35 năm (14.3.1988 - 14.3.2023).

Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa - Ảnh 1.

Mô hình tàu HQ-604 "chở" những bài vị của 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma

S.X

Tại lễ tưởng niệm, trước mô hình tàu HQ-604 và bia ghi danh, đông đảo cựu binh là bộ đội Trường Sa cùng thân nhân các liệt sĩ đã thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ đến sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Gạc Ma 35 năm nhìn lại: Dòng máu anh hùng

Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa - Ảnh 2.

Danh sách các liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa cách đây 35 năm

S.X

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng giai đoạn 1984 - 1988, nhấn mạnh: "Cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên bãi đá Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày 14.3.1988 là cuộc chiến không cân sức. Nơi đầu sóng, ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế... nhưng với tình yêu đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, các chiến sĩ đã quyết tâm đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo…".

Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Nghị lực vươn lên của cậu bé mồ côi cha

Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa - Ảnh 3.

Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa - Ảnh 4.

Mẹ Trần Thị Huệ, mẹ liệt sĩ Lê Thế, thắp nhang tưởng nhớ con trai và các đồng đội

S.X

Có mặt tại lễ tưởng niệm, mẹ Lê Thị Lan (mẹ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc) bày tỏ sự xúc động khi Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP.Đà Nẵng giai đoạn 1984 - 1988 đã tổ chức lễ tưởng niệm con trai của mẹ cùng những đồng đội đã ngã xuống cách đây 35 năm khi đang bảo vệ Gạc Ma.

Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Người vợ trẻ 35 năm thờ chồng

Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa - Ảnh 5.

Thành kính dâng lên nén nhang trước bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

S.X

Mẹ Lan bảo rằng, dù mất con trai nhưng sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc là việc làm thiêng liêng và đó là niềm tự hào của mẹ.

Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa - Ảnh 6.

Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa - Ảnh 7.

Các cựu binh cùng về bên nhau để tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh khi đang bảo vệ bãi đá Gạc Ma

S.X

Cách đây 35 năm, vào ngày 14.3.1988, khi các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền trên cụm đảo chìm Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin (Trường Sa) thì phía Trung Quốc đưa tàu chiến đến ngăn cản. 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã hy sinh, 9 chiến sĩ khác bị Trung Quốc bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.