Vẫn chưa bắt được hung thủ vụ xả súng đẫm máu ở Mỹ

27/10/2023 07:06 GMT+7

Hàng trăm cảnh sát ở bang Maine (Mỹ) tiếp tục lùng sục các cánh rừng, những tuyến đường thủy và các thị trấn ở tiểu bang nhưng vẫn chưa tìm ra dấu vết nghi phạm trong vụ xả súng khiến 18 người chết, 13 người khác bị thương.

Vẫn chưa bắt được hung thủ vụ xả súng ở Mỹ - Ảnh 1.

Khu vui chơi bowling ở Lewiston, 1 trong 2 hiện trường vụ xả súng

AP

Vụ xả súng ở Mỹ đã xảy ra tại một khu giải trí bowling và một nhà hàng ở thành phố of Lewiston (bang Maine) tối 25.10 (giờ địa phương). Có 18 người được xác nhận đã tử vong. Trong số 13 người bị thương, 3 người bị thương nặng, theo AFP.

Một khu vực rộng xung quanh Lewiston đã bị phong tỏa trong lúc cảnh sát tiến hành chiến dịch truy nã. Nhiều trường học, cửa hàng thương mại phải đóng cửa. Người dân được yêu cầu ở nhà trong thời gian này.

Thống đốc bang Maine Janet Mills cho hay nghi phạm "được cho là mang súng và nguy hiểm, và cảnh sát khuyến cáo người dân không nên tiếp cận tay súng dưới bất kỳ tình huống nào".

Trước đó, cảnh sát nêu danh tính nghi phạm là Robert Card, 40 tuổi, dựa trên những hình ảnh lấy từ camera an ninh tại khu giải trí bowling vào đêm 25.10.

Cảnh sát đã tập trung tại nhà người cha của Card ở thị trấn Bowdoin kế bên và tiến hành phong tỏa đường sá ở khu này.

Đài NBC News dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết cảnh sát đã tìm thấy một cây súng trên một chiếc xe có liên quan đến nghi phạm. Hiện vẫn chưa xác định đây có phải là hung khí trong vụ xả súng trước đó hay không.

Theo Reuters, cảnh sát vẫn chưa công bố tên tuổi các nạn nhân, với 7 người thiệt mạng ở khu giải trí bowling Just-in-Time Recreation, trong khi 8 người khác bị bắn chết ở nhà hàng Schemengees Bar & Grille gần đó. Thêm 3 người tử vong ở các bệnh viện.

Xả súng hàng loạt kinh hoàng, ít nhất 22 người thiệt mạng tại Mỹ

Tuy nhiên, dựa trên lời kể của thân nhân, báo chí Mỹ cho hay trong số những người chết có ông Bill Young và con trai 14 tuổi. Họ đến khu giải trí để chơi bowling thì gặp nạn.

Một nạn nhân khác là bà Tricia Asselin, 53 tuổi, người tìm cách gọi tổng đài khẩn cấp 911 khi nghi phạm phát hiện và nổ súng về phía bà ở khu chơi bowling. Bà là nhân viên làm bán thời gian ở đây và lúc đó đang đi chơi cùng chị gái.

Trong số những người bị hại còn có ông Bob Violette, 76 tuổi, thợ cơ khí đã về hưu và thường xuyên chơi bowling ở Just-in-Time Recreation.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.