Hai bức ảnh giải vàng giống nhau kỳ lạ

10/05/2016 07:01 GMT+7

Một điều lạ là Buổi sáng mùa đông của Nguyễn Trọng Nghĩa lại rất giống tác phẩm Vó đánh cá của nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long.

Tại cuộc thi ảnh quốc tế Arbella lần thứ 6 do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức vừa qua, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Nghĩa đã đoạt huy chương vàng FIAP (giải thưởng do Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới trao tặng) với tác phẩm Buổi sáng mùa đông; nhiếp ảnh gia Trần Văn Túy đoạt huy chương vàng FIAP với tác phẩm Chế biến đậu phụ.
Cuộc thi thu hút 754 tác giả trên thế giới với 5.805 tác phẩm tham dự.
Tuy nhiên, một điều lạ là Buổi sáng mùa đông lại rất giống tác phẩm Vó đánh cá của nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long, từng đoạt huy chương vàng FIAP cuộc thi ảnh Trophy Gipuzkoa International 2014 tổ chức tại Tây Ban Nha.
Hai bức ảnh giải vàng giống nhau kỳ 1
Tác phẩm Vó đánh cá của Lý Hoàng Long
Ở cuộc thi Ảnh màu quốc tế (International Color Awards - Los Angeles, Mỹ) lần thứ 9, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn đoạt giải nhất thể loại Thực phẩm cho tác phẩm Bữa sáng, chụp người bán thịt lợn ở chợ Bến Thành (TP.HCM) đang ăn tô mì.
Cuộc thi thu hút trên 11.000 ảnh từ 75 nước ở nhiều thể loại. Tác phẩm Bữa sáng cùng với các ảnh đoạt giải khác sẽ xuất hiện trên tạp chí The Journal (Mỹ) tháng 6.2016 và trong một phim ngắn dành cho những người thắng giải.
Trong tháng 4.2016, nhiều nhiếp ảnh gia Việt khác cũng được vinh danh tại cuộc thi Photo Club Emerald do Cộng hòa Ireland tổ chức như: Đỗ Hiếu Liêm với Đan lưới đánh cá, Đào Tiến Đạt với Buổi sáng trên hồ Tuyền Lâm, Trần Phong với Trẻ em nghèo...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.