Minh Tuyết: Hà Phương giàu không có nghĩa tôi và Cẩm Ly cần dựa dẫm

22/03/2016 07:00 GMT+7

Nhắc đến các anh chị em ruột thành đạt trong showbiz, không thể bỏ qua bộ ba Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết. Cuộc trò chuyện với cô em út Minh Tuyết phần nào vén màn cuộc sống tuổi thơ của ba chị em nổi tiếng.

Nhắc đến các anh chị em ruột thành đạt trong showbiz, không thể bỏ qua bộ ba Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết. Cuộc trò chuyện với cô em út Minh Tuyết phần nào vén màn cuộc sống tuổi thơ của ba chị em nổi tiếng.

Minh Tuyết và chị gái Cẩm Ly, Hà Phương trong ngày cưới của cô năm 2013Minh Tuyết và chị gái Cẩm Ly, Hà Phương trong ngày cưới của cô năm 2013
Cẩm Ly từng đánh... Hà Phương
 Nhắc về thời thơ ấu, điều Minh Tuyết cho rằng cô khó quên nhất chính là những trận đòn đau của bố. Sinh ra trong giai đoạn khó khăn, nhà lại có 8 miệng ăn, bố mẹ Minh Tuyết phải làm quần quật cả ngày để trang trải cuộc sống gia đình. Không có nhiều thời gian theo sát từng đứa, bố Minh Tuyết thường “ghi nợ” lỗi lầm của các con rồi dồn lại đánh đòn một lượt, nên thường có chuyện một đứa lỡ gây chuyện là cả 6 đứa bị đòn.
Minh Tuyết cho biết cách dạy con "theo kiểu quân đội" này mang đầy tính răn đe, đứa này nhìn đứa kia bị ăn đòn mà tự động điều chỉnh. So với mẹ, bố Minh Tuyết khắt khe hơn, đặc biệt là với bốn cô con gái Cẩm Lệ, Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết. Ông quan niệm con gái là "hủ mắm treo đầu giường", không biết giữ sẽ hư. Minh Tuyết kể bố mẹ cô không bao giờ cho phép mấy chị em đi chơi về khuya, quen bạn trai phải dẫn về nhà, không được thân mật, sợ hư hỏng sớm.
Nói về kỷ niệm khó quên "thời ô mai", Minh Tuyết nhớ ngay đến chuyện Cẩm Ly đánh... Hà Phương. Trong nhà, Hà Phương được xem là người cứng đầu nhất trong số các chị em gái, một khi cô đã muốn cái gì thì rất khó lay chuyển. Cẩm Ly lại có tính cách trái ngược, ít nói, nhút nhát, không bao giờ tranh giành với em, thích cái gì cũng không dám nói.
Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương và bố mẹ

Một lần, Hà Phương dắt bạn trai mới quen về nhà. Cả hai có những cử chỉ thân mật và bị bố cô bắt gặp. Ông nổi giận đùng đùng, đuổi cậu bạn trai của Hà Phương ra khỏi nhà và kêu Hà Phương lên lầu đánh cho một trận. Lúc đó, Hà Phương cãi lại bố, luôn miệng nói: “Ba phải để cho con nói. Ba phải để cho con giải thích”. Cẩm Ly thấy bố đánh nặng tay, thương em, trong khi Hà Phương cứ lì ra, không chịu nhận lỗi. Cô bèn "bay" vào đánh Hà Phương tới tấp và nói: “Mày nín, mày nín, không được cãi bố”. Minh Tuyết nói cô biết Cẩm Ly làm như vậy là vì sợ Hà Phương bị bố đánh đòn đau nhưng cô vẫn ấn tượng về lần "sử dụng bạo lực" ấy của chị gái.
Nhớ lại ngày xưa, Minh Tuyết cho rằng nhờ bố mẹ "cho roi cho vọt" mà con cái nên người, nếu không có lẽ chị em cô cũng hư hỏng ít nhiều. “Chung cư nơi tôi ở khá phức tạp, có người tốt người xấu, bố mẹ lại không có thời gian theo sát. Có lẽ vì sợ đòn roi mà chị em tôi không dám làm điều gì sai. Ngẫm lại, chị em tôi thấy thương bố. Bố vừa gánh vác kinh tế gia đình lại phải nuôi dạy 6 người con, chịu nhiều áp lực", Minh Tuyết chia sẻ.
Tuy nhiên có một điều mà đến giờ này Minh Tuyết vẫn cảm thấy hối tiếc là khi còn nhỏ, cô và các chị không có điều kiện ăn uống đầy đủ nên không đứa nào được cao ráo. Mẹ cô có lần nhìn con phồng chân vì mang giày cao gót hàng tiếng đồng hồ sau liveshow đã không giấu được nước mắt. Bà khóc vì kinh tế gia đình ngày xưa không thể cho con ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hay cho con đi tập thể dục thể thao để cải thiện chiều cao. Minh Tuyết biết đó là thiệt thòi của mấy chị em nhưng vẫn tự nhủ nhờ bố mẹ mà họ mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Biết ơn vì được cho quá nhiều, cả nhà cô đều dành tâm huyết làm từ thiện, dù những chuyến đi này ít khi được công bố trên báo chí.
Hiếm gia đình nào có một bộ ba chị em gái tài năng và giàu có như gia đình của Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà PhươngBa chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương
Hà Phương là kiểu người "đại nạn không chết, ắt có phúc lớn"
 Nhắc đến bộ ba Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết, nhiều người không giấu được sự ngưỡng mộ. Trong đó Hà Phương được nhiều người quan tâm bởi chồng cô, doanh nhân Chính Chu, nằm trong top 40 doanh nhân châu Á thành đạt nhất tại Mỹ với tài sản lên đến tỉ USD. Cô sinh sống trong những căn hộ penthouse đắt giá ở New York và thường xuyên đi diễn bằng máy bay riêng.
Nói về chị Hà Phương, Minh Tuyết không giấu được sự hãnh diện. Cô tiết lộ cuộc đời của “chị Năm” sau bước ngoặt bạo bệnh lúc nhỏ bỗng trở nên thuận lợi, làm gì cũng hanh thông, như thể có quý nhân phù trợ. Hà Phương lúc nhỏ có một cục hạch rất lớn trong người, gây đau nhức, yếu ớt. Bác sĩ bảo phải có thuốc cực mạnh mới có thể trị được, còn nếu không gia đình “mang về nhà cho nó ăn gì mà nó thích”. Thuốc men thời chiến tranh vừa đắt vừa hiếm, bố mẹ cô không khá giả, phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa. Ông trời thương sao trong số những người bạn của gia đình có một người buôn bán thuốc tây, lùng sục được 4 ống thuốc đem vô cứu Hà Phương. Khi Hà Phương hết bệnh, gia đình cũng đã bán sạch đồ đạc, ra đường thì mọi người không dám lại gần vì sợ bị hỏi mượn tiền.
Hiện nay Hà Phương may mắn có đời sống vật chất thoải mái nhưng điều này không có nghĩa là cô phải có nghĩa vụ giúp đỡ hay chu cấp cho cả gia đình. "Nếu chỉ vì giàu có mà “chị Năm” phải bao lo cho tất cả chị em của mình là không đúng, bởi ai cũng có khả năng kiếm tiền, sao phải dựa dẫm? Đặc biệt là khi biệt thự, máy bay… là do ông xã của chị có công gầy dựng", Minh Tuyết nói.
Minh Tuyết cho rằng bất cứ người nào trong gia đình cô khi thấy người thân của mình khó khăn đều ra tay giúp đỡ, chứ không riêng gì Hà Phương. Và cả nhà cô cũng không ai có thói vòi vĩnh. "Minh Tuyết muốn qua thăm chị Phương thì tự đặt vé máy bay mà đi. Chị Ly sang California chơi với cô Út rồi qua thăm cô Năm ở New York cũng tự mua vé. Ngay cả bản thân Minh Tuyết, khi cần tiền phải mượn chị Phương đều phải hỏi qua anh Chính đàng hoàng. Dù anh Chính dễ thương và thoải mái nhưng đó là sự tôn trọng, không có chuyện giàu là phải giúp, hay đó là nghĩa vụ của ai", Minh Tuyết cho biết.
Những năm giữa thập niên 90, Cẩm Ly – Minh Tuyết là đôi song ca ăn khách nhất thị trường bên cạnh Minh Thuận – Nhật Hào. Sau 20 năm, mặc dù không còn phát triển hình ảnh đôi song ca nhưng Cẩm Ly và Minh Tuyết đều đã rất thành công với sự nghiệp ca hát solo của mìnhCặp song ca Cẩm Ly - Minh Tuyết ăn khách một thời
Mượn tiền Cẩm Ly đi du học
 Minh Tuyết kể ngày xưa không có phòng riêng, bốn chị em gái ở chung một phòng, thả bốn tấm nệm dưới đất ngủ, đặt bốn cái tủ áo để đựng vật dụng cá nhân. “Bốn chị em gái bốn tính cách khác nhau. Tủ của Hà Phương là màu mè nhất, trái lại tủ của chị Cẩm Lệ luôn là màu xám tro buồn. Tủ của tôi tùm lum thứ vì cái gì tôi cũng cho vô, còn tủ của Cẩm Ly lâu lâu có kiến bò vô vì chỉ hay giấu đồ ăn”, Minh Tuyết cười nhớ lại.
Học xong cấp 3, Minh Tuyết ấp ủ ý định sang Mỹ du học. Thời điểm ấy Cẩm Ly và Minh Tuyết là cặp song ca ăn ý và được mời đi diễn nhiều nơi, cũng kiếm được tiền trang trải cuộc sống và dư chút đỉnh. Ý định rút lui của Minh Tuyết để đến vùng đất mới, phát triển sự nghiệp solo khiến Cẩm Ly rất buồn, bởi với tính cách nhút nhát của mình thì việc Minh Tuyết ra đi khác nào cô phải giải nghệ. Ấy vậy mà khi Minh Tuyết lên đường, tiền thủ theo để tiêu dùng trong những ngày đầu sang Mỹ chính là tiền mượn của “chị Tư”.
“Công việc may gia công của bố mẹ tôi lúc đó không có khả năng cạnh tranh với máy móc của xí nghiệp, chỉ đủ tiền ăn trong gia đình. Tiền dành dụm vài ba năm đi hát của tôi chỉ đủ làm giấy tờ đi du học, số tiền lận lưng mang theo là chị Ly cho mượn, qua tới bển xin việc làm ngay để đóng tiền trường. Số tôi cũng may mắn nên khi qua bên đó được một trung tâm âm nhạc ký hợp đồng và cho ứng lương để trang trải”, Minh Tuyết nhớ lại.
Minh Tuyết và ông xã, người đã sát cánh bên cô suốt 16 năm qua
Cô kể "tiền mượn của Cẩm Ly sau này có trả lại, nhưng mua đồ trả chứ không quy ra tiền" (cười). Nhớ về quyết định ngày xưa, Minh Tuyết cho rằng cô đã chọn lựa đúng. Không chỉ bản thân có sự nghiệp ổn định tại hải ngoại, Minh Tuyết còn có được người đàn ông yêu thương, thông cảm và sát cánh bên mình suốt 16 năm nay. Ngoài ra, nhờ sự ra đi của cô mà Cẩm Ly đã không còn là “chị Tư” nhút nhát như xưa. Cẩm Ly đã có sự nghiệp solo thành công, ngồi ghế nóng hàng loạt chương trình, bên cạnh gia đình hạnh phúc và hai con ngoan ngoãn. Ông xã Cẩm Ly là nhạc sĩ Minh Vy, chủ của Kim Lợi Studio, một trong những hãng đĩa đầu tiên và danh tiếng nhất Sài Gòn. Gia đình Cẩm Ly đang sống trong một căn hộ hơn 1 triệu đô Mỹ tại quận 7, TP.HCM.
Trải qua những chặng đường dài, hiện bốn chị em gái trong nhà đều là những người thành đạt trong cuộc sống. Chị Cẩm Lệ dù không theo nghệ thuật nhưng cũng có cuộc sống viên mãn, làm “bà nội trợ kiểu Mỹ” với một doanh nhân Việt kiều. Minh Tuyết kể đại gia đình dù bận rộn nhưng một năm đều cố gắng về Việt Nam gặp mặt một lần, thường là vào mùa hè để thuận tiện cho lịch học của mấy đứa nhỏ. Và khán giả sẽ gặp lại bộ ba Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương trên sân khấu trong một ngày gần đây, vì ba chị em đều xem ca hát là đam mê suốt đời của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.