Mùa hạ - Thơ của Nguyễn Đông Nhật

28/08/2016 04:00 GMT+7

Điều bất ngờ là những giấc mơ như hạt cát vụt biến thành ánh chớp. Mùa hạ, thử hình dung nét phác một chàng trai ồn ã, thẹn thò.

*
Theo mùi hương trong đêm đậm hơn
tiếng đàn trượt dần sâu nỗi nhớ.
Và hiện lên bao ảnh đời cô quạnh
nét thẫn thờ trên làn môi đắm say.
Mà cuối chiều sẫm tím cơn giông
tháng ba rung mình hồi sấm lục.
Gió xát khô những mặt đường rạo rực
thông báo những tai ương chực nổ bùng.
Lời chim nơi mái ngói
đầu ngày
mỏng tan trong đục trầm nhiều giọng khác.
Nhưng tiếng động luôn trở về chiếm ngự
như tháng năm ngồi giữa tháng năm dài.
*
Mùa hạ dần dần vẽ đủ chân dung
những tĩnh vật tràn
thanh âm và ánh sáng.
Và chân lý mỏng manh của tin thời sự
bị vượt qua bằng tiếng ngân trầm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.