Nhà thơ 'tóc trắng xứ Huế' Nhất Lâm từ trần

30/08/2016 21:08 GMT+7

Tin từ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên-Huế cho biết nhà thơ, nhà văn Nhất Lâm đã từ trần vào lúc 5 giờ sáng 30.8, sau một cơn đau tim.

Nhà thơ, nhà văn Nhất Lâm tên thật là Đoàn Việt Lâm, sinh năm 1936, quê quán ở làng An Tiêm, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên-Huế. Ông mất lúc 5 giờ sáng 30.8, hưởng thượng thọ 81 tuổi.

Nhà thơ, nhà văn Nhất Lâm nổi tiếng không chỉ trong giới văn nghệ mà ông còn quen thuộc với người dân xứ Huế qua hình ảnh một ông già tóc trắng như tuyết, ngày nào cũng đạp xe rong ruổi trên từng nẻo phố.

Ông phát hiện mình mắc bệnh tim cách đây hàng chục năm, nhưng với nghị lực phi thường cùng thói quen đạp xe nên đã vượt qua bệnh tật, sống và sáng tác đều đặn trong những năm qua.

Tác phẩm của ông đã in và xuất bản gồm các tập thơ Thức với mùa trăng (1995), Tiếng khóc và lời ru (1997), Vú đá (2004), Tiếng mưa (2007), Nhật thực (2008); truyện ngắn Kinh thành bỏ ngõ (1999), Trăng viễn du (2000); tiểu thuyết Đồi không tên (2002), Đêm phù thủy (2009), Xa Hà Nội (2011); truyện ký 12 con giáp (2006), Người tù thông minh (2014). Mới đây nhất, có lẽ dự cảm cho sự ra đi của mình, ông in tập tự truyện Sống để chết (NXB Hội Nhà văn, 2016).

Tập tự truyện Sống để chết mới nhất của nhà thơ Nhất Lâm

Bên cạnh sự nghiệp sáng tác dày dặn, để lại cho đời hàng chục tập truyện và thơ nêu trên, nhà thơ Nhất Lâm còn được biết đến khi là người có ngày tháng năm sinh vô cùng đặc biệt, ngày 32.13.1936. Đây là ngày sinh không hề có thật nhưng được ghi đàng hoàng trên giấy chứng minh nhân dân của ông.

Khi còn sống, nhà thơ từng lý giải về ngày sinh đặc biệt này rằng, thực sự ông sinh ngày 4.12.1936. Nhưng ông có một giấy chứng minh nhân dân ghi ngày sinh không giống ai. Nguyên do là vào năm 1979, khi còn hoạt động cách mạng ở phía Bắc, lúc đó để đảm bảo bí mật, ông có một giấy chứng minh nhân dân riêng để nhỡ khi bị bắt hoặc bị phát hiện thì chẳng có hiệu lực pháp lý gì.

Khi còn sống, nhà thơ Nhất Lâm từng làm thủ tục hiến xác cho khoa học với Trường Đại học Y Dược Huế. Tuy nhiên, khi ông mất, do gia đình không đồng ý nên vẫn tổ chức tang lễ bình thường.

Lễ nhập quan của nhà thơ, nhà văn Nhất Lâm diễn ra vào lúc 11 giờ sáng 30.8 (nhằm ngày 28 tháng 7 năm Bính Thân). Linh cữu quàng tại Nhà văn hóa Khu tập thể Đống Đa, số 29 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, TP.Huế.

Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 30.8. Lễ di quan lúc 6 giờ sáng 2.9 (nhằm ngày 2 tháng 8 năm Bính Thân), an táng vào lúc 14 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà ở làng An Tiêm, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.