Sau bữa cơm chiều - Thơ của Nguyễn Hoàng Thọ

28/08/2016 04:00 GMT+7

Tôi gắp phải miếng thực phẩm bẩn trên mâm cơm ngày thường như bao người khác

Những con lợn được vỗ béo
bằng chất tạo nạc
Những con lợn được
chăm ăn
chăm ngủ, chăm cái chết cuối đời
và những dự báo bằng
trực giác...
Tôi phải làm gì?
Em phải làm gì?
Con cái chúng ta rồi phải làm gì?
Khi mớ rau nào cũng xanh
thớ măng nào cũng vàng
miếng thịt nào cũng tươi roi rói...
Đường tới chợ gập ghềnh bao câu hỏi
Cuộc bán buôn rất đỗi
lạ lùng
Bữa cơm chiều
xao xác phía hoàng hôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.