TNO

Vì sao kẻ trộm thường nhập nha vào đêm khuya?

16/09/2016 13:00 GMT+7

(iHay) Một người đàn ông đang đi ngoài đường thì thấy một cậu bé đang kiễng chân cố vươn người lên để bấm chuông cửa mà không được vì cậu còn nhỏ không với tay được tới nút bấm.

(iHay) * Một người đàn ông đang đi ngoài đường thì thấy một cậu bé đang kiễng chân cố vươn người lên để bấm chuông cửa mà không được vì cậu còn nhỏ không với tay được tới nút bấm.

Hàng nhập
Người đàn ông lại gần và bấm nút chuông để giúp cậu bé. Cúi xuống cậu bé, ông ta chờ cậu nói lời cảm ơn khi mỉm cười hỏi:
- Nào cậu bé, bây giờ thì làm thế nào đây?
- Thì chạy thật nhanh đi chứ còn gì nữa ạ!
* - Hình như cậu đã bỏ lão chủ nhà băng giàu sụ của cậu rồi phải không? - một phụ nữ hỏi bạn gái.
- Ừ, tớ không yêu lão ta nữa.
- Thế nghĩa là cậu trả lại lão những thứ đồ trang sức đắt tiền mà lão đã tặng cậu chứ?
- Không, vì những thứ ấy thì ngược lại, tớ ngày càng yêu hơn.
* Quan tòa tức giận nói với bị cáo:
- Sao anh lại dám lẻn vào ăn trộm ở một ngôi nhà yên bình giữa lúc đêm khuya hả?
- Tôi xin lỗi, thưa ông, nhưng khi ông kết tội tôi lần trước, ông cũng phẫn nộ y như thế này lúc hỏi tôi rằng tại sao tôi lại dám lẻn vào nhà người khác giữa ban ngày ban mặt. Vậy ông hãy nói cho tôi biết tôi phải làm việc ấy vào lúc nào mới đúng?
Hàng nhập
* Sau khi khám bệnh cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói với cô ta:
- Cô bị đau đầu, dạ dày cô không ổn lắm, huyết áp của cô khá cao. Xin lỗi cho tôi hỏi, cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi 29 tuổi.
- Và cô còn bị mất trí nhớ khá nghiêm trọng nữa - bác sĩ nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.