Vì sao người anh nhận nuôi chăm sóc 3 em gái thì có 2 cô bị xích chân?

20/07/2023 21:54 GMT+7

Chăm sóc nuôi dưỡng 3 người em gái bị bệnh tâm thần, nhưng người anh lại xích chân 2 người vào cửa sổ. Câu chuyện đau lòng này sự thật ra sao?

Nhận được thông tin về việc người một người anh đang nuôi dưỡng, chăm sóc 3 cô em gái nhưng lại xích chân 2 em vào cửa sổ, ngày 20.7, chúng tôi đã cùng các cơ quan chức năng của TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), lãnh đạo UBND xã Lộc Châu và cán bộ công an xã này đã đến nơi nuôi dưỡng để tìm hiểu sự tình.

Vì sao người anh chăm sóc lại xích chân 2 em gái ở TP.Bảo Lộc?  - Ảnh 1.

Căn phòng 2 chị em bị xích chân

Gia Bình

Người anh này tên là Nguyễn Hải Hà (58 tuổi, ngụ thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc). 3 cô em gái cùng cha khác mẹ đang được ông Hà nuôi dưỡng là: Nguyễn Thị Hoa (46 tuổi), Nguyễn Thị Mai (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi) cùng thường trú H.Tân Phú, Đồng Nai. 

Chị Hoa và Mai bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid, còn chị Tuyết bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định. Năm 2017, Tòa án nhân dân H.Tân Phú đã tuyên bố cả 3 chị em đều mất năng lực hành vi dân sự.

Vì sao người anh chăm sóc lại xích chân 2 em gái ở TP.Bảo Lộc?  - Ảnh 2.

Ngôi nhà ông Hà sử dụng để nuôi dưỡng chăm sóc 3 người em gái

Gia Bình

Căn nhà nơi 3 chị em đang được người anh chăm sóc là một căn nhà nhỏ (có gác) trong khu vườn với cây cối và 2 ao nước trước sau cùng trại nuôi heo sát bên.

Thời điểm cơ quan chức năng đến, 2 người chị đang bị xích 1 chân vào cửa sổ trong phòng (còn người em không bị xích), ngồi trên chiếu dưới nền nhà trong tình trạng không mặc quần.

Vì sao người anh chăm sóc lại xích chân 2 em gái ở TP.Bảo Lộc?  - Ảnh 3.

Chi Hoa bị xích chân

Gia Bình

Vì sao người anh chăm sóc lại xích chân 2 em gái ở TP.Bảo Lộc?  - Ảnh 4.

Chị Mai bị xích chân

Gia Bình

Sau khi trực tiếp trao đổi, nói chuyện với 2 chị em này, ông Đinh Công Huyện, Phó phòng LĐ-TBXH TP.Bảo Lộc nhận thấy họ gào thét, kêu cứu và nói chuyện bình thường, kiểm soát được hành vi của mình, nên ông Huyện đã yêu cầu ông Hà mở xích cho 2 chị em này để họ sinh hoạt, đi lại bình thường. 

Đồng thời lực lượng chức năng cũng nói người phụ nữ này mặc quần vào, thì chị Hoa đã tự đi lấy quần tự mặc vào và lấy thêm quần cho em.

Vì sao người anh chăm sóc lại xích chân 2 em gái ở TP.Bảo Lộc?  - Ảnh 5.

3 chị em sinh hoạt sau khi được tháo xích

Gia Bình

Theo ông Nguyễn Hải Hà, giải thích, nhà có nhiều anh em, nhưng riêng gia đình ông đã nuôi dưỡng chăm sóc 3 người em bị tâm thần này từ năm 2020. Trước đây cả 3 chị em ở cùng nhà với ông, nhưng do "quậy" quá nên ông mới đưa vào trong nhà vườn này. 

"Tôi xích mấy em vì các em bị bệnh tâm thần không kiểm soát được các hành vi của mình. Tôi chỉ xích những lúc các em lên cơn chứ không phải xích thường xuyên. Khi mặc đồ vào, các em thường xé rách hết, cả mền nệm cũng vậy", ông Hà nói.

Vì sao người anh chăm sóc lại xích chân 2 em gái ở TP.Bảo Lộc?  - Ảnh 6.

Ông Hà giải thích về việc xích chân các em

Gia Bình

Theo ông Huyện cũng như cơ quan chức năng nhìn nhận, nơi ông Hà nuôi dưỡng chăm sóc 3 người em không đảm bảo vệ sinh môi trường, rất dễ làm cho tình trạng bệnh nặng thêm. Cán bộ y tế cũng đã đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho cả 3 chị em này và cho biết cơ bản đều bình thường.

Được biết, do không thống nhất về việc chăm sóc nuôi dưỡng 3 người em bị bệnh tâm thần này trong nội bộ gia đình anh em ông Hà, nên ông Hà đã đưa vụ việc lên Tòa án nhân dân TP.Bảo Lộc để phán quyết trao quyền giám hộ, nuôi dưỡng.

Vì sao người anh chăm sóc lại xích chân 2 em gái ở TP.Bảo Lộc?  - Ảnh 7.

Ông Đinh Công Huyện (bên phải) cùng cơ quan chức năng vận động ông Hà đưa các em vào cơ sở bảo trợ xã hội nhưng ông Hà không đồng ý

Gia Bình

Ông Huyện cùng các cơ quan chức năng đã vận động, thuyết phục ông Hà để cơ quan chức năng hỗ trợ đưa 3 chị em đến một cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn để ở đây chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chờ phán quyết của tòa án, nhưng ông Hà không đồng ý.

Cùng lúc, người em trai của ông Hà là ông Nguyễn Đức Thịnh (51 tuổi, ngụ gần nhà ông Hà ở xã Lộc Châu), đề nghị nếu không đưa được các em lên cơ sở bảo trợ xã hội thì ông xin được nhận chăm sóc nuôi dưỡng 1 người (chị Mai) để chia sẻ gánh nặng cho ông Hà, tuy nhiên ông Hà vẫn cương quyết không đồng ý. 

"Tôi chăm sóc các em lâu nay bằng tình thương của người anh trong gia đình "một giọt máu đào hơn ao nước lã" có sao đâu", ông Hà nói.

Vì sao người anh chăm sóc lại xích chân 2 em gái ở TP.Bảo Lộc?  - Ảnh 8.

Ông Thịnh (bên trái) xin nhận nuôi chị Hoa để chia sẻ gánh nặng nhưng ông Hà không đồng ý

Gia Bình

Trước thái độ cương quyết của ông Hà, các cơ quan chức năng đã yêu cầu các em ở với ông thì ông phải chăm sóc các em tốt hơn thực tế hiện nay.

Ông Hà đã đồng ý và viết cam kết với sự chứng kiến của cơ quan chức năng, với nội dung: Tôi xin bảo lãnh nhận nuôi 3 em gái (Hoa, Mai, Tuyết) trong quá trình chờ Tòa án phân định người giám hộ

"Tôi cam kết sẽ đảm bảo điều kiện vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đồ ăn uống và chăm sóc bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho 3 em, không có hành vi xích chân, giam giữ, trường hợp phải khống chế các em khi bị lên cơn quậy phá thì sẽ thông báo cho chính quyền địa phương để hỗ trợ", ông Hà viết.

Vì sao người anh chăm sóc lại xích chân 2 em gái ở TP.Bảo Lộc?  - Ảnh 9.

Cán bộ y tế khám sức khỏe cho các chị em

Gia Bình

Ngoài cam kết không xích chân, giam giữ, ông Hà cũng cam kết không có hành vi ngược đãi, bạo lực, thường xuyên giám sát, động viên tinh thần các em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.