Vợ chồng già U.75 vẫn nhọc nhằn bán rau mong 2 cháu được đi học

07/07/2023 13:05 GMT+7

Dù đã 74 tuổi nhưng vợ chồng bà Nguyễn Thị Xỉnh và ông Võ Cần (trú tại P.5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) vẫn chưa được nghỉ ngơi vì phải nuôi 2 đứa cháu nội ăn học.

Lá vàng khóc lá xanh

Tuổi cao nhưng ngày nào vợ chồng ông Cần cũng ra đồng từ lúc tờ mờ sáng để cắt mớ rau, củ để bán kiếm tiền. 17 năm trước, người con thứ 4 của ông bà bị tai nạn giao thông nằm liệt một chỗ, vợ chồng ông đã nặng gánh lo toan lại càng thêm nặng.

Nhắc đến anh con trai xấu số, bà Xỉnh chảy nước mắt: ''Lúc nó bị tai nạn mới 22 tuổi. Suốt 13 năm ròng rã nuôi con bị liệt nằm một chỗ, đêm nào tôi cũng nằm bên cạnh nó để an ủi động viên. Đến năm 35 tuổi thì nó qua đời. Biết là nó đi vậy là khỏe cho nó nhưng đau lòng không chịu nổi''.

Vợ chồng già nhọc nhằn nuôi cháu ăn học - Ảnh 1.

Gánh hàng rau củ quả của bà Xỉnh

NGÂN TRẦN

Chưa nguôi nỗi đau mất con, vợ chồng ông Cần phải đón thêm tin dữ khi vợ chồng con trai thứ 3 của bà lâm vào cảnh vỡ nợ buộc phải bỏ xứ đi xa, để lại hai đứa cháu trai là Nguyễn Thiện Thuật (14 tuổi) và Nguyễn Thiện Thanh (13 tuổi) cho ông bà chăm nuôi.

Cố được ngày nào hay ngày ấy

Hiện tại 2 cháu nội của vợ chồng ông Cần đang học cấp 2 tại Trường THCS Hùng Vương (P.5, TP.Tuy Hòa), trong đó Thuật đang học lớp 9, Thanh đang học lớp 8. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng 2 anh em rất hiểu chuyện, biết cảnh ông bà già yếu cả hai chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn học tập thật tốt sau này kiếm công việc ổn định đỡ đần ông bà.

Khi được hỏi về ước mơ sau này, Thuật chỉ dám lí nhí: ''Em muốn trở thành luật sư''. Còn Thanh thì bày tỏ: ''Em học không giỏi bằng anh, ông bà cũng không thể nuôi 2 đứa em ăn học nên ráng hết lớp 12 em sẽ đi làm để nuôi anh, nuôi ông bà''.

Ông Võ Cần tâm sự: ''Ở cái tuổi này vợ chồng tôi cũng không dám nghĩ nhiều. Thương tụi nó không gần cha mẹ, thiếu thốn đủ thứ nên chỉ biết an ủi, động viên để nó cố gắng học tập. Thôi, ráng được ngày nào hay ngày nấy''.

Vợ chồng già nhọc nhằn nuôi cháu ăn học - Ảnh 2.

Hai anh em bảo ban nhau học tập

NGÂN TRẦN

Gánh hàng rau nho nhỏ của vợ chồng ông Cần ở vòng xoay Trần Phú, TP.Tuy Hòa (Phú Yên), tuy khá đông kẻ qua người lại nhưng chẳng đắt hàng. Mỗi ngày, bán rau dưa từ sáng đến tối, ông bà cũng chỉ được 150.000 đồng. Số tiền ít ỏi ông bà dè sẻn chi dùng cho việc mua gạo, mắm muối… để duy trì bữa ăn hàng ngày.

Nói về gia cảnh của gia đình ông Cần, ông Nguyễn Văn Mùi (58 tuổi), Trưởng khu phố Nguyễn Thái Học (P.9, TP.Tuy Hòa) chia sẻ: ''Vợ chồng ổng giờ khổ lắm! Già cả mà phải nhọc nhằn nuôi hai cháu nội ăn học. Lúc trước còn nuôi cả đứa con trai bị tai nạn nằm một chỗ. Khu phố cũng cố gắng hỗ trợ được cho ông bà cái gì thì hay cái ấy…''.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.