Vụ 2 mẹ con tử vong vì ngộ độc: Hung thủ rất lạnh lùng

Bắc Bình
Bắc Bình
25/10/2023 19:59 GMT+7

Theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, khi thực nghiệm hiện trường vụ 2 mẹ con bị ngộ độc, hung thủ tỏ ra rất lạnh lùng trước cái chết của người thân.

Ngày 25.10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết trong vụ án 2 mẹ con chết do ngộ độc, bị can P.M.Q (14 tuổi, ngụ ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang) tỏ ra rất lạnh lùng, không có biểu hiện hối hận, thương cảm đối với 2 nạn nhân là người thân.

Hung thủ thuốc 2 mẹ con chết ở Tiền Giang: rất lạnh lùng - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang), tại buổi họp báo kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức ngày 25.10

BẮC BÌNH

Theo đại tá Lộc, trong quá trình điều tra phát hiện, trước khi hành động "thuốc" bà nội và cha ruột bằng chất bả chó, Q. đã có rất nhiều lần tìm hiểu về cách giết cha, giết cả nhà trên môi trường internet. Tuy nhiên, không có người thân nào của bị can quan tâm, can thiệp, ngăn chặn lối suy nghĩ nguy hiểm này.

Vụ 2 người tử vong sau uống sữa ở Tiền Giang: Bị can rất lạnh lùng

Đại tá Lộc cũng cho hay, cơ quan liên ngành tố tụng hình sự tỉnh Tiền Giang đã thống nhất không xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Đ. (39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, H.Cái Bè) - người cho bị can Q., chất bả chó - dù chất bả chó của ông Đ. đã trực tiếp làm chết 2 người và gây ngộ độc nặng 1 người. Bởi, khi Q. xin thuốc bả chó thì ông chỉ cho Q. để dùng "đánh thuốc" chó chứ không biết việc Q. dùng để giết người. Ngoài ra, sau khi cho chất bả chó, ông Đ. có muốn Q. trả lại cho mình vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Q. không trả.

Hung thủ thuốc 2 mẹ con chết ở Tiền Giang: rất lạnh lùng - Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng gây chấn động dư luận địa phương trong hơn 10 ngày qua

BẮC BÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 14.10, cụ bà P.T.P (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang) phát hiện con trai ở cùng nhà với mình là P.V.Y (45 tuổi) tử vong. Nghĩ ông Y. chết do bệnh lý nên gia đình tổ chức đám tang mà không trình báo chính quyền địa phương.

Đến 22 giờ cùng ngày, bà P.T.M.C (53 tuổi, con ruột cụ P.) đến phụ đám tang và pha 100 ml sữa cho cụ P. uống. Ngay sau khi uống hết sữa, cụ P. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau, cụ lâm vào tình trạng hôn mê và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gia đình nghĩ rằng cụ P. chết do bệnh lý nên không trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 4 giờ ngày 15.10, ông P.M.T (55 tuổi, con cụ P.) đến lo đám tang mẹ và tự pha 150 ml sữa từ hộp sữa cụ P. uống lúc còn sống. Ngay sau đó, ông T. bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Vĩnh Long, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị với chẩn đoán ngộ độc rất nặng.

Xem nhanh 12h ngày 26.10: Vụ 2 mẹ con tử vong vì ngộ độc: Hung thủ rất lạnh lùng

Ngày 17.10, cơ quan chức năng kết luận có chất kịch độc trong hộp sữa đã gây ra cái chết của cụ P., ông Y. và tình trạng ngộ độc của ông T. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Q. để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, Q. khai nhận do cha hay uống rượu nên cha mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khi cha mẹ ly thân, Q. và hai em nhỏ được mẹ đưa về nhà ngoại ở xã Mỹ Lương (H.Cái Bè) sinh sống. Học hết lớp 6, thấy gia cảnh khó khăn nên Q. bỏ học, cùng mẹ đi làm thuê tại vựa trái cây. Sau khi đi làm, Q. về nhà cha và bà nội ở xã Hòa Hưng ngủ. Tại đây, Q. khuyên cha bỏ rượu nhưng ông Y. không nghe mà còn la mắng. Từ đó, Q. nảy sinh ý định giết cha.

Đầu tháng 8, Q. quen với ông Đ. và biết ông có chất độc dùng đánh bả chó nên xin đem về, rồi bỏ vào hộp sữa mà cha và bà nội hay uống.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án 2 mẹ con tử vong do ngộ độc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.