Xe hoa xuống phố mùa thu trong kỳ nghỉ lễ 2.9

03/09/2023 15:00 GMT+7

Những chiếc xe chở hoa hân hoan khắp nẻo đường đã vẽ nên những gam màu tươi đẹp cho phố phường trong những ngày thu Độc lập tại Quảng Ngãi.

Trong những ngày thu rất chín này, ở khắp phố phường, nẻo đường Quảng Ngãi rất dễ bắt gặp những chiếc xe gắn máy, xe đạp, xích lô chở đầy hoa tươi khoe sắc ở một góc phố nào đó hay thong dong đi dưới cờ đỏ sao vàng, nắng trong, trời xanh của mùa thu.

Lần đầu tiên xuất hiện

Một điều rất thú vị là mùa thu năm nay, những chiếc xe chở hoa mang dáng dấp ở đất kinh kỳ Hà Thành lần đầu tiên xuất hiện ở Quảng Ngãi. Vì vậy, đã thu hút sự hiếu kỳ, chú ý của đông đảo người đi đường bởi ở đó chứa đựng sự thi vị, mang nét tươi mới trong không khí, tiết trời mùa thu

Rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, các bạn nữ đã dừng lại tạo dáng chụp hình cùng xe hoa và những khoảnh khắc đó đã trở thành trào lưu, lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội, trong cộng đồng.

Xe hoa xuống phố mùa thu - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi) chụp ảnh cùng xe hoa

ĐỨC MINH

Chị Nguyễn Thị Minh Dân, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bộc bạch: "Hình ảnh những mẹ, những chị chở xe hoa rong ruổi khắp phố phường Hà Nội đã để lại trong mình ấn tượng sâu sắc nên khi những chiếc xe hoa tương tự xuất hiện ở Quảng Ngãi, thì mình đã tranh thủ mặc bộ áo dài thật đẹp để lưu lại hình ảnh cùng xe hoa làm kỷ niệm của thời thanh xuân".

Xe hoa xuống phố mùa thu - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Minh Dân (ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) chọn cầu xe lửa làm địa điểm lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng xe hoa trong dịp Quốc khánh 2.9

ĐỨC MINH

Lưu lại hình ảnh đẹp

Từng ấp ủ ý tưởng làm một chiếc xe hoa rồi diễu hành trong TT.Châu Ổ (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), tô điểm cho phố huyện nét đẹp thanh tao, anh Lê Văn Bảy (chủ shop hoa tươi Bình Sơn, ở TT.Châu Ổ) đã biến dự định thành hiện thực trong mùa thu này.

Xe hoa xuống phố mùa thu - Ảnh 3.

Chiếc xe hoa tươi của anh Lê Văn Bảy

ĐỨC MINH

"Mỗi người đều yêu quê hương và góp phần làm đẹp xứ sở theo cách của riêng mình. Tôi nhận thấy các bạn nữ có nhu cầu, sở thích chụp ảnh cùng với hoa nên đã thiết kế chiếc xe hoa thật đẹp nhằm tạo sân chơi tích cực, bổ ích cho mọi người trong dịp lễ Quốc khánh", anh Bảy chia sẻ.

Anh Lê Văn Bảy cho biết thêm, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, anh chở xe hoa đến các vị trí có góc chụp ảnh đẹp như cầu xe lửa bắc qua sông Trà Bồng, khu dân cư Đông Nam, công viên Lương Sơn (cùng thuộc H.Bình Sơn) vào các thời khắc đẹp trong ngày là bình minh và hoàng hôn, để nhiều người đến ngắm hoa và chụp ảnh. Xe hoa của anh Bảy đa chủng loại, tươi, đẹp và bắt mắt, đáp ứng theo nhu cầu, sở thích mỗi người.

Xe hoa xuống phố mùa thu - Ảnh 4.

Bé Nguyễn Mạn An Nhiên được mẹ đưa đi chơi lễ Quốc khánh và chụp ảnh cùng xe hoa

ĐỨC MINH

Góp phần vẽ nên bức tranh duyên dáng cho những chiếc xe hoa mùa thu, còn có những thợ ảnh chuyên nghiệp và không chuyên. Họ sẵn sàng có mặt để hướng dẫn vị trí đặt xe hoa cũng như cách tạo dáng để có góc ảnh đẹp và hỗ trợ chụp ảnh miễn phí cho những ai có nhu cầu chụp ảnh. 

Một số hiệu ảnh như tiệm ảnh Mẹ Chíp, chụp ảnh Quảng Ngãi (ở TP.Quảng Ngãi) nhân dịp này cũng bố trí xe hoa để có góc chụp mới lạ cho khách hàng có nhu cầu.

Tranh thủ thời gian nghỉ lễ, nhiều phụ huynh cũng đưa con nhỏ đến các vị trí có xe hoa để lưu lại hình ảnh đẹp, dễ thương cho các bé.

Xe hoa xuống phố mùa thu - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ thích thú khi lần đầu tiên tạo dáng chụp ảnh bên xe hoa

ĐỨC MINH

Chị Nguyễn Thị Minh Tỉnh (ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), mẹ của bé Nguyễn Mạn An Nhiên, bộc bạch: "Chụp ảnh cho con trong ngày Tết Độc lập để sau này con lớn có thể xem lại mình đã có một tuổi thơ hạnh phúc và bình yên. Qua đây giáo dục cho con hiểu được rằng, để có được tuổi thơ bình yên như vậy là có sự sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông đi trước".

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi), mẹ của bé Yumi khoe: "Bé Yumi cũng như các bạn nhỏ rất thích thú khi được ngắm và chụp ảnh cùng xe hoa. Mong rằng mô hình này sẽ được duy trì trong các dịp lễ, tết, ngày cuối tuần và nhân rộng nhiều nơi lan tỏa nét đẹp trong sáng, thuần khiết, tô điểm cho phố phường thêm xinh".

Xe hoa xuống phố mùa thu - Ảnh 6.

Bé Yumi, con gái chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi) chụp ảnh bên xe hoa

ĐỨC MINH

Tạo nên nét duyên dáng

Trong thời đại 4.0, khoa học công nghệ đang ngày càng chi phối đời sống con người, nhiều người dần rời xa giá trị truyền thống; nét đẹp bình dị thường nhật có xu hướng bị mai một dần, cuộc sống thị thành xô bồ trong bối cảnh bê tông hóa; thì sự xuất hiện của những chiếc xe hoa trên từng góc phố, con hẻm cũng là một trong những điều thú vị, góp phần tạo nên nét duyên dáng trong những ngày mùa thu. 

Đồng thời, tạo niềm hân hoan, động lực tích cực cho mỗi người và nhịp sống như chậm hơn, lắng đọng lại những suy nghĩ nhân văn, thuần khiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.