10 điều tuyệt vời nhất về Na Uy

21/11/2018 08:00 GMT+7

Xin được nói ngay rằng những điều liệt kê bên dưới không phải từ một tạp chí du lịch danh tiếng. Đây chỉ đơn thuần là trải nghiệm của cá nhân tác giả sau hành trình lái xe xuyên Na Uy.

1. Xứ sở hạnh phúc

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Chạy xe dọc những cung đường quanh co uốn lượn suốt chiều dài từ nam tới bắc Na Uy, chúng tôi đã có dịp ngắm nhìn trọn vẹn thiên nhiên tươi đẹp, thanh bình của đất nước này. Chúng tôi đã gặp những ngôi làng be bé nằm trong thung sâu, những thành phố nhỏ xinh bên bờ vịnh xanh ngắt, những con người hiền hòa và mến khách.
Có một đêm chúng tôi bị kẹt lại ở Fjordgard, ngôi làng với chừng 15 nóc nhà nằm bên bờ vịnh và chỉ kết nối với thế giới bên ngoài bằng một hầm xuyên qua núi. Trong đêm thanh vắng, bắc cực quang hiện lên từ phía chân trời xa xôi, ở giữa ngôi làng nhỏ bé khiến chúng tôi ngỡ mình đang ở một chốn thần tiên, mọi xô bồ của cuộc sống hiện đại, cuộc sống bị vây bọc giữa tiện nghi như không hề hiện diện nơi này. Và sự thanh bình ấy không chỉ là cảm nhận và trải nghiệm của riêng tôi. Na Uy trong nhiều năm liền luôn nằm ở nhóm đầu trong bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc do Liên Hiệp Quốc phát hành. Trong bảng xếp hạng năm 2018, World Happiness Report, Na Uy xếp thứ 2, chỉ sau Phần Lan.
2. Xã hội an toàn

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Một đất nước hạnh phúc hẳn nhiên là một đất nước mà công dân của nó và du khách luôn cảm thấy an toàn. Các số liệu thống kê cho thấy tỉ lệ tội phạm ở Na Uy luôn ở mức rất thấp so với mặt bằng chung của thế giới. Và dù chúng ta từng nghe vài vụ bạo lực ở đất nước này, như vụ thảm sát ở Oslo năm 2011, thì đất nước này vẫn luôn được đánh giá là an toàn. Đi suốt chiều dài đất nước trong mấy tuần liền, chúng tôi không hề bắt gặp bóng dáng cảnh sát hoặc một vụ tai nạn nào.
3. Đất nước sạch sẽ

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Na Uy là một trong những quốc gia quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tốt nhất thế giới. Dọc đường thiên lý, dù là chốn phố thị hay ở miền đèo heo hút gió, luôn có những trạm dừng chân với nhà vệ sinh cho bạn “trút nỗi buồn”. Không chỉ ở các đô thị lớn mới có hệ thống xử lý nước sinh hoạt tốt như hầu hết các nước phát triển ở châu Âu, ở các làng nhỏ thì tiêu chuẩn an toàn nước sinh hoạt cũng được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Cho nên, dù giá cả ở Na Uy rất đắt đỏ, thì bạn luôn có thể uống nước vòi miễn phí mọi lúc mọi nơi.
4. Những cung đường tuyệt đẹp

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Nhiều triệu năm trước, băng tan chảy đã làm xói lở đất đá tạo nên đường bờ biển như răng cưa của Na Uy. Có thể nói không quá lời, Na Uy là đất nước có đường bờ biển ngoạn mục nhất hành tinh. Nếu như Việt Nam chúng ta có vài con đèo hiểm trở như đèo Cả, Hải Vân, đèo Ngang, thì Na Uy có cả trăm, ngàn đèo như thế.

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Đường sá ở Na Uy khá hẹp, thông thường đường xuyên quốc gia chỉ có 2 làn và thường chạy ngoằn ngoèo qua núi đồi, vũng vịnh nên xe không thể chạy nhanh được. Nhưng tôi cá với bạn là ngay cả khi đường cho phép bạn chạy nhanh, bạn cũng sẽ không muốn nhấn ga chút nào bởi cảnh đẹp thiên nhiên và nhân tạo luôn níu kéo bạn.
Trên hành trình xuyên Na Uy của chúng tôi, có lẽ Cung đường Đại Tây Dương (Atlanterhavsveien) là chặng đẹp nhất. Đoạn đường dài 8,3 km, bao gồm cầu và đường đắp nổi nhảy cóc qua các hòn đảo nhỏ bên bờ Đại Tây Dương. Biển xanh ngắt, sóng tung bọt trắng xóa khi vỗ vào mỏm đá, xe lướt đi dưới ánh nắng vàng nhạt, trải nghiệm này dường như chỉ có một lần trong đời.
5. Những vũng vịnh xanh ngắt
Trọng Phước - Khang Nguyễn
Sẽ là thiếu sót khi nói đến Na Uy mà không nói đến vịnh (fjord). Fjord là một đặc sản của đất nước này được hình thành từ biến đổi khí hậu và địa chất như đề cập ở trên. Vịnh khiến cho việc đi lại bằng đường bộ mất nhiều thời gian, nhưng vịnh tạo ra những thắng cảnh độc nhất vô nhị. Bên bờ vịnh xanh, vài căn nhà gỗ sơn vàng, nâu, đỏ, vài chiếc thuyền trắng muốt neo đậu, có nhiều lúc tôi chỉ muốn nhảy xuống và chọn một ngôi nhà nhỏ như vậy để ở, xa lánh mọi “ân oán giang hồ”.
6. Bắc cực quang lung linh

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Bạn không cần phải đến Na Uy mới có cơ hội ngắm Bắc cực quang. Bạn có thể làm điều đó ở Nga, Thụy Điển và nhiều vùng đất cận cực khác. Tuy nhiên, ngắm Bắc cực quang ở Na Uy luôn cho tôi một cảm giác mới lạ và độc nhất. Những vệt sáng lung linh huyền bí trên nền trời, tiền cảnh là những bóng núi sừng sững, những ngôi làng nhỏ bé bên bờ vịnh yên bình, khung cảnh cứ như thể được tạo ra từ một studio hoạt hình của Walt Disney vậy. Quần đảo Lofoten là một trong những nơi lý tưởng để ngắm Bắc cực quang.
7. Những ngọn núi kích thích

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Núi ở Na Uy không quá cao, phù hợp với hầu hết dân du lịch có tí máu phiêu lưu. Những ngọn núi cao tầm 600-1.500 mét nằm bên bờ biển, mất chừng 2 - 3 tiếng để leo lên và chừng ấy để leo về giúp du khách có được trải nghiệm “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”. Chúng tôi đã bỏ ra một buổi chiều để leo núi Segla ở đảo Senja, đã ngắm hoàng hôn ở đấy và đó là một trong những trải nghiệm thú vị nhất của chuyến đi. Mới đây, sau khi phim Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ công chiếu, đã có thêm hàng trăm ngàn du khách kéo tới vách núi Preikestolen để được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm như một cảnh phim của diễn viên Tom Cruise.
8. Đàn tuần lộc tung tăng

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Ở Na Uy có khoảng 250.000 con tuần lộc, đa phần do dân Sami chăn thả trên những đồng rêu mênh mông. Khu vực chăn tuần lộc chủ yếu phân bố từ miền trung lên miền bắc, giáp với Bắc Băng Dương. Mỗi gia đình dân tộc Sami chăn từ vài trăm tới vài ngàn con tuần lộc để lấy thịt, lông, sừng… Chạy xe, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp biển cảnh báo khu vực có tuần lộc băng qua đường.
9. Món ngon khó cưỡng

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Hành trình dọc Na Uy, tôi đã có dịp ghé nhà anh Nils Sara ở đảo Soroya trên miền bắc, được anh đãi món thịt tuần lộc hun khói trong chiếc lều lavvu truyền thống. Một bữa tối, Sara còn làm món thịt tuần lộc hấp ăn với mứt dâu rất lạ miệng.
Hải sản Na Uy thì nổi tiếng bốn phương khỏi phải bàn. Hồi còn ở Trondheim trước khi lên miền bắc, một buổi nọ tôi đã có dịp thưởng thức món bánh mì ăn cùng với phô mai, thịt nguội và cá hồi có tên gọi Smørrebrød ngon khó quên.
10. Tự do trong tầm tay

Trọng Phước - Khang Nguyễn
Na Uy có những quy định rất nghiêm ngặt trong việc bảo tồn thiên nhiên, nhưng cùng lúc, họ cũng rất tôn trọng quyền tự do khám phá của mỗi người. Du khách hoặc người dân địa phương hầu như có thể khám phá bất kỳ khu vực hoang dã nào mà mình muốn, chiếu theo luật Allemannsrett. Rất hiếm các khu vực “hạn chế tham quan”, “hạn chế cắm trại”. Na Uy là đất nước đặc biệt tôn trọng quyền tự do cá nhân. 
ChubbLife Việt Nam - công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín - đã cùng các thành viên trong đoàn nhà báo, nhiếp ảnh và các bloger du lịch trải nghiệm hành trình tự lái xe dọc Na Uy nhằm gửi đến bạn thông điệp về “Chủ nghĩa xê dịch có trách nhiệm” - tiêu chí hàng đầu của những người đam mê du lịch và yêu thích trải nghiệm qua những chuyến đi. Làm sao để “du lịch có trách nhiệm”? Rất đơn giản, hãy thực hiện 3 không trong mọi cuộc hành trình:
- Không để lại gì ngoài những dấu chân.
- Không làm tổn hại môi trường thiên nhiên.
- Không mang về gì ngoài những tấm ảnh và kỷ niệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.