10 năm mang một... "khối u"

27/04/2009 11:23 GMT+7

Tôi lấy chồng từ năm 20 tuổi, khi ấy chồng tôi 30. Chúng tôi đã sống bên nhau 21 năm, có hai mặt con (con trai đầu 19, con trai sau 12). Hơn 20 năm, kinh tế gia đình đi từ số 0 nay đã ở vào "nấc" nhìn xuống ít ai bằng mình. Đó là nhờ vào sự giỏi giang của chồng tôi. Nhưng...

Từ khi lấy chồng, tôi chỉ ở nhà làm nội trợ. Chồng tôi một mình bươn chải ở bên ngoài kiếm tiền. Anh luôn cho mẹ con tôi một cuộc sống với tiện nghị theo kịp sự tiến bộ của xã hội. Anh cũng chưa bao giờ so đo chuyện tiền bạc với tôi. Nói chung, về chuyện này, tôi không có gì phải phàn nàn, thậm chí còn rất phục chồng. Cuộc sống của chúng tôi khá yên ả. Tuy nhiên, chỉ một người (mẹ ruột tôi) biết, gần 10 năm nay tôi mang một "khối u" trong lòng.

Sau khi tôi sinh con thứ hai khoảng hơn 2 năm, chồng tôi tự động ra ngủ riêng. Thời gian đầu, nghĩ anh mệt mỏi vì việc làm ăn, tôi để anh yên trong căn phòng nhỏ ở tầng trên. Hai - ba tháng vẫn thấy anh không thay đổi, tôi cố tìm cách "lại gần" anh hơn, nhưng anh thì tìm rất nhiều lý do để né tránh tôi. Vợ chồng không thường xuyên gần gũi nhau, nhưng anh cũng không hoàn toàn chấm dứt "chuyện ấy" (thỉnh thoảng anh vẫn tìm đến tôi, nhưng chỉ "xong" là lại về chốn riêng của mình), và vẫn thể hiện "sức mạnh đàn ông" của mình.

Tôi từng nghi ngờ chồng có chuyện "nem chả", nhưng sau khi tìm hiểu nhiều nguồn tin, tôi biết anh không có người phụ nữ nào khác ngoài vợ. Tôi không tìm ra lý do cho thái độ ấy của chồng. Vì thế buồn kinh khủng! Có lúc không chịu đựng nổi nỗi buồn một mình, tôi chia sẻ với mẹ ruột. Mẹ tôi, một phụ nữ đơn thân, cũng chỉ biết an ủi con gái ráng chịu đựng.

Tôi không biết mở lời với chồng như thế nào, về những đêm cô đơn trong nước mắt của mình, vì anh không hề hắt hủi hay "bỏ bê" vợ. Nhưng tôi, một phụ nữ mới vừa bước qua tuổi 40, vẫn đang khao khát được yêu thương, bằng cả lời nói lẫn hành động...

Khối u sầu gần 10 năm qua tôi sẽ phải tiếp tục mang cho đến hết đời, và liệu có chịu đựng được không? Hay sẽ phải làm thế nào để "cắt bỏ"?

Anh Thư

Những góp ý, chia sẻ với bạn Anh Thư, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Anh Thư".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.