10 ngày và 10 năm!

21/12/2004 23:31 GMT+7

Từ trước năm 1975, giữa hai nhà 200 và 202 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, TP.HCM có một hẻm cụt, rộng hơn 1m. Năm 1994, bà Đoàn Thị Mỹ đứng tên mua căn nhà 202 và đầu năm 1995 tiến hành xây mới trên nền hiện hữu.

Tuy nhiên bà Mỹ xây sai giấy phép bằng cách đúc một bức tường bê tông cao 3m, dài hơn 10m sát vách và che bít các cửa nhà 200, sau đó lợp mái ngói trên phần đất này. Bản vẽ hiện trạng kèm giấy chủ quyền do Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) Q.5 lập trước lúc bà Mỹ mua căn nhà trên đã xác nhận phần hẻm hông này ngoài giấy chủ quyền. Vì thế, bà Trần Tố Nga - chủ hộ 200 Trần Bình Trọng khiếu nại...

Sau khi có đề nghị của Kiến trúc sư trưởng thành phố và Phòng QLĐT Q.5, tháng 6/1995 UBND Q.5 ra quyết định 3386/QĐ-UB (QĐ 3386) xử phạt hành chính và buộc chủ hộ 202 tháo dỡ toàn bộ phần kiến trúc xây dựng sai phép, trả lại nguyên trạng như bản vẽ do Phòng QLĐT lập trước đây. Nếu quá 15 ngày mà chủ hộ không tự chấp hành, các ngành liên quan sẽ cưỡng chế tháo dỡ.

Sau đó bà Mỹ khiếu nại QĐ 3386 nhưng UBND Q.5 bác đơn bằng cách ra tiếp quyết định 5819/QĐ-UB vào tháng 11/1995, nội dung: "Qua thẩm tra được biết chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng tường rào và các kiến trúc khác trên phần hẻm công giữa 2 nhà 200-202 Trần Bình Trọng, sai giấy phép do Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố cấp. Vì thế, đơn khiếu nại của bà Mỹ là không có cơ sở giải quyết. Quyết định: “Bác đơn và chấm dứt khiếu nại của bà Đoàn Thị Mỹ về việc xin giữ lại bức tường xây sai phép trên phần đất lấn hẻm. Giao Chủ tịch UBND P.4, Q.5 phối hợp các ngành liên quan tổ chức lực lượng thực hiện theo quy định tại QĐ 3386 trả lại nguyên trạng. Quyết định phải được thực hiện và hoàn tất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký, mọi hành vi cản trở phải xử lý theo pháp luật".

Đáng tiếc gần 10 năm qua, bà Trần Tố Nga, cô giáo về hưu, chồng là liệt sĩ, vẫn mòn mỏi đợi chờ nhưng việc thực thi quyết định xem ra còn xa vời. Căn nhà vốn được Nhà nước cấp cho bà hiện không khác một bọng cống nghẹt lâu năm sắp sập. Muốn bước vào phải kê ghế và bật đèn. Ngồi ngoài sân mà ruồi, muỗi cũng không tha. Vô lý hơn, mặc dù khiếu nại chưa giải quyết nhưng ngôi nhà 202 vẫn được duyệt hoàn công vào đầu năm 1998 (?). Trả lời Thanh Niên, một cán bộ địa chính P.4, Q.5 cho biết "hồ sơ đã chuyển lên quận". Lên quận, ông Nguyễn Xuân Trung - cán bộ Phòng QLĐT nói đang mời các ngành liên quan phối hợp giải quyết!

Nguyên Đình Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.