13 ngư dân thoát chết ngoạn mục sau tai nạn trên biển

Bắc Bình
Bắc Bình
15/04/2018 14:33 GMT+7

Chiều ngày 14.4, trao đổi với PV Báo Thanh Niên qua điện thoại, ông Đỗ Hồng Lý, ngụ TP. Mỹ Tho (Tiền Giang), thuyền trường tàu TG - 90679, cho biết tối nay anh cùng 12 ngư dân khác sẽ về tới Mỹ Tho.

Theo anh Lý, ngày 6.4.2018, anh đã điều khiển tàu đánh cá mang biển kiểm soát TG - 906.79 (chủ tàu là ông Đỗ Hồng Trí, 36 tuổi, ngụ đường Lê Thị Hồng Gấm, P. 4, TP. Mỹ Tho) rời bến từ tỉnh Tiền Giang đến hoạt động tại khu vực đảo Côn Sơn - Côn Đảo để khai thác hải sản.
Những ngư dân may mắn thoát chết vui mừng tại cổng Trạm biển soát Biên phòng Bến Đầm, Côn Đảo. Ảnh: CTV
Tuy nhiên, vào 23 giờ, ngày 6.4 khi tàu đến khu vực cách mũi Việt Minh (cách đảo Côn Sơn 4 hải lý) thì gặp sóng to, gió lớn nên tàu bị phá nước chìm rất nhanh. Trong khi tàu bị nạn, thuyền trưởng Đỗ Hồng Lý cùng 12 thuyền viên dùng các phao cứu sinh, bình nhựa bơi lội gần đến sáng mới vào được bờ.
Cả 13 ngư dân được Bộ đội Biên phòng Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện và giúp đỡ trong nhiều ngày qua. Sáng ngày 14.4, Bộ đội Biên phòng Côn Đảo đã hoàn tất các thủ tục để chủ phương tiện đưa các nạn nhân về đất liền.
Theo chủ tàu Đỗ Hồng Trí thì vụ tai nạn đã gây thiệt hại cho ông gần 6 tỉ đồng, bao gồm chi phí chuyến đánh, thân tàu bị bể nát không trục vớt được, cùng với ngư lưới cụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.