Ngồi xem truyền hình trực tiếp "Bình luận và sự kiện" trên VTV về những tiêu cực tại vùng lòng hồ Trị An - đã được Thanh tra Nhà nước phanh phui - mà lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui lẫn tự hào. Thế là sự thật bị bưng bít bấy lâu nay cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, và công phát hiện ra vụ việc này thuộc về báo Thanh Niên. Nhớ lại những ngày đầu khi mọi việc còn đang trong bóng tối, chúng tôi đã về Đồng Nai điều tra. Không khí khá ngột ngạt, một số người dân ngại không tiếp xúc với phóng viên, chính quyền địa phương thì bất hợp tác nên việc tác nghiệp thật khó khăn. Nhờ một bạn đọc Lê Huy Thơ dẫn đường, theo kiểu du kích, chúng tôi tiếp cận được các "ao vua" rộng bao la của những quan chức địa phương. Tận mắt chứng kiến một công trình thủy điện lớn của đất nước bị "xẻ thịt" mà đau lòng. Từ trên cao nhìn xuống, lòng hồ Trị An bị các con đập băm nát như một bàn cờ. Xe ủi, xe xúc đất hoạt động suốt ngày đêm phục vụ cho cái gọi là "làm kinh tế" cho một số người có chức quyền. Thế là bao cảm xúc dồn nén thành bài viết Lòng hồ Trị An đang từng ngày bị xẻ thịt: Của chung không ai xót đăng trên báo Thanh Niên, rồi Thanh tra Nhà nước vào cuộc.
Năm 2004 cũng đánh dấu nhiều vụ bể hụi lớn. Tại TP Hồ Chí Minh có rất nhiều gia đình lâm cảnh tán gia bại sản vì hụi. Vấn đề bức thiết nhất chúng tôi muốn đặt ra là việc chơi hụi là một thực tế và cần phải nhanh chóng hoàn thiện, bổ sung vào luật để kiểm soát hoạt động này. Loạt bài Liên tục bể hụi sao vẫn cứ chơi của báo Thanh Niên được dư luận rất đồng tình. Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI (tháng 11/2004), các đại biểu Quốc hội đã sôi nổi thảo luận xung quanh giao dịch hụi, họ và dự kiến sẽ đưa quy định này vào Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sắp tới.
Lại nhớ những ngày về Ninh Hòa tìm hiểu tình hình xã hội đen lộng hành, chúng tôi gặp chuyện đáng lo. Mặc dù người bị sát hại nằm điều trị đã 2 ngày tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Hòa, cách trụ sở Công an huyện chỉ chục bước chân nhưng cơ quan công an vẫn không ai hay biết. Chính chúng tôi là người cung cấp thông tin về án mạng cho cơ quan điều tra. Ngày 5/11/2004, báo Thanh Niên có bài điều tra Xã hội đen lộng hành tại Khánh Hòa. Sau khi báo phát hành, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Trung tướng Lê Thế Tiệm đã nêu lên vấn đề bức xúc này. Trung tướng đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm khắc.
Tất nhiên cũng có lắm chuyện buồn. Nhiều vụ việc bị "ngâm tôm", cá nhân người đi tố cáo bị "đì". Thỉnh thoảng bây giờ gặp lại anh Trịnh Xuân Thành trên cương vị Phó chủ nhiệm HTX Xe khách liên tỉnh & Du lịch Miền Đông, chúng tôi vẫn hay nhắc lại những ngày tháng đau thương nhất của anh. Lúc ấy, vì tố cáo tiêu cực tại cơ quan với báo Thanh Niên mà anh bị đuổi việc. Người Phó chủ nhiệm HTX khi ấy đứng về phía anh Thành nên cũng bị... ra rìa luôn. Anh Thành buộc phải rời TP Hồ Chí Minh ra Bình Định mưu sinh. Cho đến khi vụ việc chống tiêu cực trên Thanh Niên được cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh làm sáng tỏ, anh Trịnh Xuân Thành và người "cùng phe" mới được khôi phục lại chức vụ, rồi thăng tiến... Một kết cục có hậu.
Cũng có khi gặp chuyện khó xử. Có lần chúng tôi đi Long Thành (Đồng Nai) để điều tra một vụ tiêu cực đất đai của một số quan chức ở xã. Hồ sơ này đầy ắp sự kiện không bình thường khiến chúng tôi thầm nhủ phải viết bài phê bình nghiêm khắc. Thế nhưng khi gặp nhân vật trung tâm, nghe giãi bày, phóng viên lại đâm ra... khó xử. Vị chủ tịch xã này xin lỗi phóng viên và nghiêm túc... nhận hết khuyết điểm vì cho rằng trình độ học vấn quá thấp nên mới sai phạm. "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại", nhờ vậy mà bài viết về ông chủ tịch xã trở nên "mềm" hơn. Còn có vụ tranh chấp tiền đền bù ở xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) chỉ 500 ngàn đồng mà kéo dài 2-3 năm trời chưa xong. Phóng viên vượt hàng trăm cây số tới nơi làm việc với lãnh đạo địa phương chỉ 30 phút là giải quyết dứt điểm. Thì ra, do hai bên chẳng ai nhường nhịn ai, nhà báo trở thành nhà hòa giải bất đắc dĩ và vụ khiếu nại này kết thúc hoàn hảo. Về tòa soạn, mặc dù không viết bài nhưng phóng viên rất vui...
19 năm công tác xã hội Báo Thanh Niên I- Học bổng Nguyễn Thái Bình |
Lê Công Sơn
Bình luận (0)